Andrew Robertson khẳng định anh chưa từng nhận được bất kỳ đề nghị gia hạn nào từ Liverpool. Thông tin này gây tiếc nuối cho người hâm mộ, bởi nó khép lại một trong những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử câu lạc bộ, nhưng cũng đã được dự báo từ trước.
Không có bản hợp đồng nào trên bàn
Trong chia sẻ mới nhất, hậu vệ người Scotland nói rõ anh không hề từ chối Liverpool. Robertson nhấn mạnh: “Không phải là tôi đã từ chối gia hạn hay gì cả, sự thật là chẳng có bản hợp đồng nào được đặt trên bàn đàm phán cả.” Câu chuyện vì thế không nằm ở việc đôi bên bất đồng, mà ở chỗ đề nghị gia hạn đơn giản là không tồn tại.
Chia tay trong hòa bình, vì thời lượng thi đấu
Dù vậy, Robertson khẳng định cuộc chia tay diễn ra trong không khí hòa bình và thấu hiểu. Anh chọn ra đi vì muốn được thi đấu thường xuyên hơn, điều không còn đảm bảo dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Robertson chỉ có 7 lần đá chính. Vị trí hậu vệ trái số một của Liverpool hiện thuộc về Milos Kerkez, người đang chơi ổn định.
Giải tỏa áp lực, hướng tới bến đỗ mới
Robertson thừa nhận anh nhẹ nhõm khi không phải né tránh câu hỏi về tương lai: “Tôi không muốn phải nói dối mọi người về tương lai của mình nữa. Cảm giác như một gánh nặng vừa được trút bỏ. Tôi vẫn tin rằng mình đủ khả năng thi đấu đỉnh cao và tôi đã chứng minh điều đó trong mùa giải này.” Ở tuổi 32, anh được cho là đang được Tottenham Hotspur dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ theo dạng tự do, sau khi cả Spurs và Atletico Madrid đều từng đánh tiếng. Robertson mong muốn sớm ổn định tương lai cho gia đình trước khi vòng chung kết World Cup 2026 khởi tranh.