Khởi đầu đầy hoài nghi
Khi Marcus Rashford cập bến Barcelona theo dạng cho mượn, không ít người tỏ ra nghi ngờ về khả năng hòa nhập của anh tại La Liga, nhất là sau quãng thời gian sa sút ở Manchester United. Tuy nhiên, Rashford đã nhanh chóng xóa tan mọi hoài nghi bằng màn trình diễn ấn tượng, chứng minh rằng anh quá xuất sắc để chỉ ngồi dự bị. Tính đến thời điểm hiện tại, Rashford đã ghi 7 bàn, ngang bằng với Lamine Yamal và Fermin Lopez, chỉ xếp sau Ferran Torres và Robert Lewandowski. Đặc biệt, ở Champions League, anh là chân sút số một của Barca với 4 pha lập công.
Đóng góp toàn diện và thái độ chuyên nghiệp
Không chỉ ghi bàn, Rashford còn là chân chuyền xuất sắc với 11 pha kiến tạo, trở thành cầu thủ duy nhất của Barca ghi bàn ở cả ba đấu trường lớn. HLV Hansi Flick từng băn khoăn khi không thể xếp Rashford đá chính do bộ ba Yamal – Lewandowski – Raphinha đã được định hình. Tuy nhiên, Flick vẫn phải thừa nhận giá trị của Rashford, nhất là sau trận gặp Frankfurt, khi anh vào sân từ ghế dự bị và kiến tạo cho Jules Kounde gỡ hòa, mở ra cuộc lội ngược dòng. Đáng chú ý, Rashford luôn đặt tập thể lên trên cá nhân. Khi phải nhường vị trí cho Raphinha, anh chủ động nói với Flick: “Sếp à, không cần phải nói gì với tôi đâu. Đội bóng mới là quan trọng nhất. Chúng ta cần 3 điểm, đó mới là điều quan trọng hơn cả.”
Thách thức phía trước và tương lai tại Barca
Dù phong độ ấn tượng, Rashford vẫn phải cạnh tranh quyết liệt với Raphinha – người đã làm chủ cánh trái Barca suốt 4 mùa, ghi 60 bàn sau 157 trận. Để được mua đứt và trở thành trụ cột, Rashford cần tiếp tục duy trì phong độ, tạo áp lực đủ lớn để Flick tin tưởng giao phó cánh trái cho anh. Nếu thành công, Barca sẽ có tam giác tấn công mới với Yamal, Raphinha và Rashford, đồng thời không cần bổ sung thêm tiền đạo dù Lewandowski ra đi. Như vậy, màn trình diễn của Rashford không chỉ quyết định tương lai cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuyển nhượng của Barca.