Barcelona dừng bước ở Champions League sau khi thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận. Đội bóng xứ Catalonia chơi nỗ lực, nhưng bầu không khí sau trận lại bị phủ kín bởi sự bức xúc với công tác trọng tài. Raphinha là người lên tiếng mạnh nhất, cho rằng Barcelona bị tước mất kết quả bởi những quyết định thiếu công bằng.
Lời tố “vụ cướp” giữa Madrid
Chia sẻ sau trận, Raphinha không né tránh khi nói về trải nghiệm tại Madrid. Anh dùng những từ ngữ nặng nề để mô tả cảm giác của mình, nhấn mạnh Barcelona đã làm đủ để xứng đáng nhận được nhiều hơn. Tiền đạo người Brazil tuyên bố: “Đối với cá nhân tôi, đây thực sự là một vụ cướp. Tôi không hề muốn bàn luận quá sâu về công tác trọng tài, nhưng sự thật là chúng tôi đã thi đấu cực kỳ tốt và xứng đáng có được nhiều hơn thế này.”
Thắc mắc về tiêu chuẩn trọng tài
Raphinha đặt dấu hỏi về tiêu chuẩn điều hành trận đấu. Anh cho rằng các cầu thủ Atletico Madrid phạm lỗi nhiều lần nhưng không nhận bất kỳ thẻ vàng cảnh cáo nào. Sự bức xúc của anh không chỉ dừng ở trận đấu này, mà còn hướng đến cách tổ trọng tài đối xử với Barcelona so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Raphinha nói rõ: “Điều tôi thực sự muốn hiểu rõ chính là tiêu chuẩn mà họ đang áp dụng đối với riêng câu lạc bộ Barcelona là gì.”
Thẻ đỏ và bước ngoặt cay đắng
Trong cả hai lượt trận tứ kết, Barcelona đều phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Những quyết định này khiến đội bóng rơi vào thế thiếu người ở các thời điểm nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến cục diện. Kết quả là Barcelona bị loại khỏi Champions League, khép lại giấc mơ châu lục mùa này trong cảm giác ấm ức với công tác điều hành trận đấu.