Trên bảng xếp hạng EPL mùa 2025/2026, Manchester United đang đứng trên ba đội cùng giải và đều có suất vào thẳng vòng knock-out Champions League là Tottenham Hotspur, Liverpool và Chelsea. Một nghịch lý nghe rất “khó tin”, bởi MU mùa này chưa hề đá hay theo kiểu áp đảo, vẫn còn những trận tắc, trận bụp, vẫn còn lúc chệch nhịp.
Nhưng nghịch lý ấy không phải ngẫu nhiên.
Nhìn sang Champions League, ba đội Tot, Liv, Che lại có thứ hạng tốt hơn hàng loạt ông lớn châu Âu như Real Madrid, Paris Saint-Germain hay Barcelona. Đây không phải phép suy diễn “bắc cầu”. Nó là một bức tranh lớn hơn: mặt bằng các đội lớn ở cả EPL lẫn châu Âu đang cùng bước vào pha dao động của chu kỳ.
Sau nhiều năm thống trị, những đế chế quen thắng đang phải trả giá cho lịch thi đấu dày đặc, cho quá trình tái thiết kéo dài, cho sự bào mòn thể lực và niềm tin. Khi cả hệ thống rung lắc, chuyện một đội đứng top ở C1 nhưng tụt sâu ở giải quốc nội không còn là điều lạ. Và chính trong bối cảnh ấy, “địa lợi” xuất hiện cho kẻ đang thoát đáy.
MU là trường hợp như vậy.
Quỷ đỏ đã chạm đáy chu kỳ suy thoái từ sớm. Những mùa giải hỗn loạn, thay HLV, thay triết lý, vá đội hình… tất cả đã đẩy MU xuống tận cùng. Nhưng cũng vì chạm đáy sớm, MU bắt đầu bật lên đúng thời điểm mà dường như các đối thủ lớn đã kết thúc chu kỳ chiến thắng.
Hai chiến thắng gần đây nói rất nhiều điều. MU đánh bại Manchester City 2–0 và hạ Arsenal 3–2 ngay tại Emirates. Không phải thắng đội chiếu dưới, mà là đánh thẳng vào hai ứng viên vô địch. Đó là dấu hiệu của một đội bóng chưa hoàn hảo, nhưng đã biết cách kết liễu đúng lúc.
Hãy nhìn lại bảng EPL: MU đứng thứ 4 không phải vì họ quá xuất sắc, mà vì Liverpool và Chelsea còn kém ổn định hơn. Tottenham thậm chí rơi tự do. Nghĩa là MU chưa thật hay, nhưng phần còn lại của nhóm “đối trọng truyền thống” cũng không hay hơn. Trong bóng đá đỉnh cao, đó chính là cơ hội.
Một chu kỳ chiến thắng mới không bao giờ bắt đầu bằng việc “đã hoàn hảo”. Nó bắt đầu khi đối thủ suy yếu, còn bản thân bạn thì vừa đủ nền tảng để không sụp đổ. Nếu MU giữ được Top 4 mùa này – điều hoàn toàn khả thi – thì con đường trở lại đỉnh cao không còn là khẩu hiệu, mà là một lộ trình nhìn thấy rõ.
MU chưa trở lại thời hoàng kim. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cửa đã mở. Và trong bóng đá, chỉ cần cửa mở đúng lúc, lịch sử có thể quay lại rất nhanh.