Thất vọng sau trận hòa đáng tiếc
Sau trận hòa đầy tiếc nuối trước Burnley, huấn luyện viên Liam Rosenior không giấu nổi sự thất vọng với các học trò. Dù Chelsea đã chủ động tăng cường chiều cao hàng thủ bằng việc tung Jos Acheampong và Mamadou Sarr vào sân sau khi Wesley Fofana nhận thẻ đỏ, đội bóng vẫn để Zian Flemming của Burnley thoải mái đánh đầu ghi bàn gỡ hòa từ quả phạt góc của James Ward-Prowse. Đây là tình huống mà Rosenior cho rằng một cầu thủ đã "quên bài", không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong khâu kèm người.
Chỉ trích trách nhiệm cá nhân
Vị chiến lược gia 41 tuổi thẳng thắn: "Một nhiệm vụ cơ bản đã bị bỏ qua. Ai cũng biết Flemming là cầu thủ chơi đầu tốt nhất của họ. Tôi sẽ không chỉ đích danh ai để bảo vệ cầu thủ của mình trước công chúng, nhưng tôi sẽ giải quyết việc này trong tuần tới." Rosenior nhấn mạnh rằng sự thiếu tập trung và thiếu trách nhiệm cá nhân đã khiến Chelsea phải trả giá bằng những bàn thua không đáng có, đặc biệt trong các thời khắc then chốt của trận đấu.
Những điều chỉnh chiến thuật bất thành
Để bảo vệ thành quả, Rosenior đã rút Reece James và Pedro Neto ra nghỉ nhằm tránh nguy cơ chấn thương, đồng thời tung vào sân đội hình có tới 6 hậu vệ, trong đó có 4 trung vệ để chống bóng bổng. Tuy nhiên, sự lơi lỏng của một cá nhân đã phá hỏng toàn bộ nỗ lực phòng ngự của Chelsea, khiến đội bóng tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thất vọng.
Áp lực ngày càng lớn tại Stamford Bridge
Trận hòa này nối tiếp sau thất bại trước Leeds, khiến người hâm mộ tại Stamford Bridge không khỏi la ó khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chelsea đang đối mặt với áp lực lớn từ dư luận và người hâm mộ, đòi hỏi toàn đội phải nhanh chóng cải thiện tinh thần trách nhiệm và sự tập trung nếu không muốn tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.