PSG bước vào trận gặp Lorient với lợi thế lớn trên bảng xếp hạng Ligue 1, hơn Lens 6 điểm và được đá trên sân nhà. Luis Enrique tận dụng cơ hội để xoay tua mạnh, cất hàng loạt trụ cột nhằm dưỡng sức cho đấu trường Cúp C1. Dù vậy, đội hình B của PSG chỉ có được trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối.
Đội hình B và bàn mở tỷ số may mắn
Safonov, Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves, Zaire-Emery, Dembele, Kvaratskhelia được cho nghỉ, Hakimi chấn thương, Goncalo Ramos bị treo giò. PSG vẫn khởi đầu thuận lợi. Ngay phút 6, Doue xuống biên trái, căng ngang sát cầu môn Lorient. Thủ môn Mvogo đấm bóng ra nhưng lại đập trúng ngực Mbaye bay vào lưới, mang về bàn mở tỷ số có phần may mắn.
Lorient vùng lên, Enrique nổi nóng với học trò
Lorient đáp trả chỉ sau 6 phút. Pagis tung cú vô-lê đẹp mắt từ đường chuyền của Talbi, gỡ hòa 1-1. Luis Enrique tỏ ra cáu với Barcola và Doue vì lơ là trong khâu kèm người ở pha thủng lưới. Sau đó, chính bộ đôi này liên tục bỏ lỡ. Barcola cứa lòng chệch cột dọc phút 23, bốn phút sau đến lượt Doue rê qua 3 cầu thủ Lorient rồi sút ra ngoài. Mayulu bấm bóng bị Mvogo đẩy vọt xà, Lucas Hernandez sút chạm xà ngang phút 34, PSG khép lại hiệp 1 trong tiếc nuối.
Thay người tạo dấu ấn trái ngược
Sau hơn 1 giờ thi đấu, PSG mới lại vượt lên. Phút 62, Zaire-Emery vừa vào sân được 44 giây, lần đầu chạm bóng đã sút xa đổi hướng, nâng tỷ số lên 2-1 từ đường kiến tạo của Doue. Nhưng dấu ấn từ ghế dự bị không dừng ở đó. Enrique tung tiền đạo 18 tuổi Pierre Mounguengue vào thay Doue. Cầu thủ trẻ chuyền về ẩu, tạo điều kiện để Lorient phản công. Tosin lách qua Pacho rồi sút chạm mép trong cột dọc, gỡ hòa 2-2 phút 78.
Kịch tính cuối trận và khoảng cách vẫn được giữ
Tosin tiếp tục làm khổ Pacho ở phút 82 nhưng lần này Marin cứu thua cho PSG. Lorient phòng ngự kiên cường, còn PSG kém duyên khi cột dọc hai lần từ chối cú dứt điểm của Lucas Hernandez và Mayulu. Phút bù giờ, trọng tài thổi phạt đền cho PSG vì cho rằng bóng chạm tay Cadiou, nhưng VAR can thiệp, hủy quyết định vì nhận định sai. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2. Dù bị cầm hòa, PSG vẫn giữ khoảng cách 6 điểm với Lens, do Lens sau đó hòa Nice 1-1, và có cơ hội vô địch ở vòng tới nếu thắng Brest.