Hồ sơ Jariyah Shah: Cầu thủ gốc Việt trong màu áo U18 MU

Salah "cà khịa" Slot: Từ vua phá lưới thành... hậu vệ phải?

Quang Hải bứt phá: Cầu thủ nội đắt giá nhất V-League, đẳng cấp phải thừa nhận

Văn Quyết

Trung vệ Adou Minh và cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam

Một số nguồn tin cho biết trung vệ Việt kiều Adou Minh đã có quốc tịch Việt Nam. Câu lạc bộ Công An Hà Nội chưa xác nhận, nhưng thông tin này được cho là có cơ sở khi cầu thủ 29 tuổi đã tiến hành thủ tục nhập tịch từ lâu. Trước đó từng xuất hiện thông tin Adou Minh sẽ chính thức nhận quốc tịch vào tháng 6/2026.

Phong độ tại V.League gây chú ý

Kể từ khi trở về Việt Nam thi đấu năm 2024, Adou Minh chơi khá ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rồi Công An Hà Nội. Màn trình diễn ổn định giúp trung vệ Việt kiều Pháp nhanh chóng tạo dấu ấn ở hàng thủ các đội bóng này.

Cánh cửa đội tuyển mở ra?

Nếu đã có quốc tịch Việt Nam, Adou Minh hoàn toàn có khả năng được huấn luyện viên Kim Sang-sik cân nhắc triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Với những gì đã thể hiện tại V.League, trung vệ 29 tuổi được xem là một phương án đáng chú ý cho hàng phòng ngự đội tuyển.

1
899 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hường Cao

Nani vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Cúp Quốc gia Kazakhstan. Trong chiến thắng 2-1 của FC Aktobe trước Yelimay, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi cả hai bàn, trở thành tâm điểm của trận đấu.

Cú đúp ở tuổi 39

Phút 59, Nani phá vỡ thế bế tắc bằng cú sút đưa bóng chạm cột dọc rồi bay thẳng vào lưới. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, lão tướng 39 tuổi tiếp tục để lại dấu ấn với pha cứa lòng điệu nghệ, ấn định chiến thắng 2-1 cho FC Aktobe. Với màn trình diễn chói sáng, anh được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Bỏ lại cú santo huyền thoại

Dù lập cú đúp, Nani không thực hiện pha nhào lộn santo ăn mừng từng gắn liền với tên tuổi. Anh từng theo học võ Capoeira từ nhỏ, những cú lộn vòng trên không đã trở thành biểu tượng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuổi cận kề 40, việc anh từ bỏ pha ăn mừng mạo hiểm này khiến nhiều cổ động viên hụt hẫng nhưng không bất ngờ.

Thông điệp sau trận và bước ngoặt trở lại

Trên trang cá nhân, cựu sao Manchester United viết: “Một cảm giác thực sự đặc biệt. Ghi bàn luôn mang lại niềm vui lớn. Nhưng điều làm tôi hạnh phúc nhất là giúp toàn đội đạt được mục tiêu. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng và tấm vé đi tiếp này.” Trước đó, Nani từng tuyên bố treo giày vào tháng 12 năm 2024 sau thời gian khoác áo Estrela da Amadora. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2026, anh quyết định tái xuất, gia nhập FC Aktobe và ngay lập tức trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Kazakhstan.

Xem thêm
0
416 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Sân vận động Đồng Xoài tối 2/5 không còn chỗ trống khi Đồng Nai tiếp Thanh Niên TP HCM ở vòng 17 giải Hạng Nhất 2025-2026. Trước giờ bóng lăn, khán giả được thưởng thức chương trình ca nhạc và pháo hoa kéo dài 30 phút, tái hiện hành trình lịch sử của thành phố Đồng Nai, tạo nên bầu không khí rực lửa trên khán đài.

Khán đài rực lửa, chủ nhà vào trận hứng khởi

Được tiếp lửa từ khán giả, Đồng Nai nhập cuộc chủ động, chơi lấn lướt trước tập thể trẻ của Thanh Niên TP HCM. Đội khách đang đứng cuối bảng, lực lượng chủ yếu là cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò Hoàng Anh Gia Lai, gặp nhiều khó khăn trước dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của đội chủ nhà như Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương.

Minh Vương mở khóa, hàng công Đồng Nai bùng nổ

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 38, Trần Minh Vương kiến tạo để tiền đạo Lê Thanh Bình dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Đồng Nai. Ít phút sau, đến lượt Minh Vương tự mình ghi dấu ấn khi lẻn xuống vòng cấm, chích bóng qua tay thủ môn Thanh Niên TP HCM, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Mưa bàn thắng và bước ngoặt cuộc đua thăng hạng

Sang hiệp hai, Đồng Nai tiếp tục áp đảo và ghi thêm bốn bàn thắng. Alex Sandro, Trọng Hiếu và Quốc Lộc (cú đúp) lần lượt lập công, khép lại chiến thắng đậm cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Với ba điểm trọn vẹn, Đồng Nai vững vàng trên đỉnh bảng với 41 điểm, hơn Bắc Ninh 6 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng, tiến gần tấm vé thăng hạng V-League dù vẫn thiếu Công Phượng vì chấn thương.

Xem thêm
+8
0
174 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Brentford đánh bại West Ham United 3-0, vừa củng cố hy vọng dự cúp châu Âu, vừa đẩy “The Hammers” sát mép nhóm cầm đèn đỏ. Trên sân Gtech Community, đội bóng của huấn luyện viên Keith Andrews chơi bùng nổ, trong khi thầy trò Nuno Espirito Santo trải qua 90 phút như ác mộng.

Áp lực Brentford và bước ngoặt từ pha phản lưới

Ngay từ đầu, Brentford chọn cách chơi áp sát tầm cao, triển khai bóng tốc độ ở hai hành lang cánh, khiến West Ham phải lùi sâu chống đỡ. Phút 15, từ quả tạt bên trái và pha bóng lộn xộn, Michael Kayode dứt điểm ở cột xa, bóng chạm người Konstantinos Mavropanos đổi hướng, trở thành bàn phản lưới mở tỷ số cho “Bầy Ong”.

West Ham kém duyên, VAR và khung gỗ quay lưng

West Ham vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua. Valentín Castellanos hai lần đưa bóng trúng cột dọc Brentford, mỗi lần một bên khung thành, khiến đội khách tiếc nuối. Mavropanos tưởng như chuộc lỗi với cú đánh đầu tung lưới ở phút 23, nhưng VAR xác định lỗi việt vị, bàn thắng bị hủy trong gang tấc.

Thiago bùng nổ, Damsgaard ấn định, West Ham lâm nguy

Hiệp hai, Malick Diouf phạm lỗi vụng về với Ouattara trong vòng cấm ở phút 54, trọng tài Craig Pawson lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Igor Thiago thực hiện cú sút 11 mét đầy tự tin, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thứ 22 của tiền đạo người Brazil tại Ngoại hạng Anh mùa này, giúp anh áp sát Erling Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới.

Phút 78, Crysencio Summerville solo ngoạn mục rồi dứt điểm kỹ thuật, nhưng bóng lại dội xà ngang khung thành Brentford. Phút 82, Mikkel Damsgaard nhận đường kiến tạo từ Lewis-Potter, cứa lòng chìm hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0. Brentford tạm thời vươn lên thứ 6, trong khi West Ham vẫn đứng thứ 17 và có nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 18 nếu Tottenham Hotspur đánh bại Aston Villa ở vòng này.

Xem thêm
0
148 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Ba tháng đầu tiên của tôi ở Juventus là quãng thời gian không dễ chịu chút nào. Khi ấy tôi mới 19 tuổi, và chỉ trong thời gian ngắn, bóng đã chạm tay tôi khoảng năm lần. Tôi mắc vài quả penalty rất ngớ ngẩn, rồi thêm những tình huống tương tự nữa. Đó là lúc tôi hiểu rằng ở cấp độ này, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể phải trả giá rất đắt.

Từ sau quãng thời gian ấy, tôi bắt đầu ý thức rõ hơn về từng chuyển động của cơ thể mình. Các đồng đội ở Juventus đã chỉ cho tôi rất nhiều điều. Đó cũng là thứ tôi luôn đặc biệt tập trung về sau. Như ở mùa trước trong màu áo United, trong trận gặp Liverpool, tôi vẫn nghĩ mình đã rơi vào một tình huống thực sự kém may mắn, khi quả bóng chỉ đi chừng nửa mét rồi đập trúng tay.

Nhưng cũng chính từ những bài học ở Italy, tôi luôn cố kiểm soát bản thân tốt hơn, nhất là khi lao vào cản phá cú sút hay xử lý những tình huống tương tự. Tôi cố làm cho cơ thể mình mở rộng nhất có thể, nhưng đôi tay thì luôn giấu ra sau lưng, để không còn phải trả giá bằng một quả penalty chỉ vì sự non kinh nghiệm.

De Ligt chia sẻ về bài học của mình tại Italy.

Xem thêm
0
430 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Ba năm trôi qua kể từ khi Roy Keane thẳng tay “chấm” 10 cái tên cần bị Man Utd thanh lý, giờ đây 7 người trong số đó đã thực sự rời Old Trafford. Danh sách mà huyền thoại sinh năm 1971 từng chỉ trích trải dài từ hàng thủ, tuyến giữa cho tới hàng công, và những biến động nhân sự sau đó cho thấy mức độ thay đổi lớn trong đội hình Quỷ đỏ.

Hàng thủ thay áo, treo giày

Ở tuyến phòng ngự, ngoài Harry Maguire và Diogo Dalot còn trụ lại, Roy Keane từng kêu gọi bán Victor Lindelof, Raphael Varane và Jonny Evans. Đến hiện tại, Varane và Evans đều đã treo giày. Jonny Evans được giữ lại làm việc trong thành phần ban huấn luyện Man Utd, còn Victor Lindelof vẫn thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng trong màu áo Aston Villa.

Tuyến giữa và hàng công “khăn gói” ra đi

Christian Eriksen và Sofyan Amrabat cũng nằm trong tầm ngắm của Keane. Giờ đây, Eriksen đã sang Đức khoác áo Wolfsburg, còn Amrabat đang chơi cho Real Betis theo dạng cho mượn từ Fenerbahce. Trên hàng công, Antony và Anthony Martial từng được Keane mong muốn sớm rời Man Utd. Hiện Antony đang tìm lại cảm hứng tại Real Betis, trong khi Martial đã sang tận Mexico thi đấu cho Monterrey. Sau chừng đó biến động, Man Utd được dự báo sẽ còn tiếp tục thay đổi mạnh về nhân sự trong mùa hè để chuẩn bị cho mục tiêu trở lại Champions League, đấu trường mà họ gần như chắc chắn sẽ góp mặt.

Xem thêm
0
6,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật