Mùa giải Premier League 2025/26 đã bắt đầu mà không khí lại chẳng mấy vui vẻ. Thay vì phấn khởi, nhiều huấn luyện viên lại mang tâm trạng bực bội. Nguyên nhân chính là thị trường chuyển nhượng. Những đội giàu như Man City, Liverpool hay Arsenal đã nhanh chóng củng cố lực lượng, còn phần lớn các đội khác thì thất vọng, hụt mục tiêu và lo giữ người.
Newcastle là ví dụ điển hình với cuộc khủng hoảng mang tên Alexander Isak. HLV Eddie Howe từng hứa hẹn một mùa hè bùng nổ, nhưng mọi chuyện chỉ xoay quanh Isak. Tiền đạo người Thụy Điển công khai muốn sang Liverpool, thậm chí đình công để ép Newcastle bán mình. Đội bóng thì kiên quyết giữ người, rơi vào thế khó xử.
Crystal Palace cũng chẳng khá hơn khi HLV Oliver Glasner phải đối mặt với cảnh chảy máu lực lượng. Ngôi sao Eberechi Eze đã sang Arsenal, còn đội trưởng Marc Guehi cũng muốn rời đi. Nếu không bán sớm, Palace có nguy cơ mất trắng. Glasner thậm chí đùa rằng sẽ tự xỏ giày ra sân nếu Guehi đi, vì đội không còn trung vệ nào khả dụng.
Nottingham Forest cũng lâm vào cảnh rạn nứt nội bộ. HLV Nuno Espirito Santo từng được tung hô khi đưa đội dự cúp châu Âu, nhưng giờ công khai mối quan hệ với chủ sở hữu không còn tốt đẹp. Nuno thẳng thắn nói vấn đề chuyển nhượng là nguồn gốc căng thẳng, cho thấy quyền lực HLV có thể lung lay nếu thiếu sự ủng hộ từ thượng tầng.