Paul Pogba cho rằng việc Jose Mourinho khó chịu trước những câu hỏi liên tục về chấn thương và tương lai của anh tại Manchester United là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc rạn nứt đình đám giữa hai người ở Old Trafford. Từ chỗ khởi đầu thoải mái, mối quan hệ Pogba - Mourinho dần leo thang căng thẳng với hàng loạt tranh cãi công khai.
Từ nhắn tin vui vẻ đến khoảng cách khó hàn gắn
Trên podcast “Rio Ferdinand Presents”, Pogba kể lại giai đoạn đầu làm việc với Mourinho: cả hai thường xuyên nhắn tin, HLV người Bồ Đào Nha được anh mô tả là hài hước, vui tính và “rất đặc biệt”. Pogba khẳng định luôn tôn trọng huấn luyện viên, chấp nhận họ là “ông chủ”, là người quyết định anh có được thi đấu hay không.
Nhưng theo Pogba, những chấn thương đã làm mọi thứ đổi khác. Truyền thông liên tục hỏi Mourinho về tình trạng của anh, về tương lai của anh tại Manchester United. Pogba cho rằng việc lúc nào cũng là “Paul, Paul, Paul” đã khiến Mourinho khó chịu, và từ đó mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt.
Ảnh chụp ở Miami, băng đội phó và từ “virus”
Pogba từng tiết lộ bước ngoặt là khi Mourinho gửi cho người đại diện Mino Raiola một bức ảnh anh chụp cùng vợ Zulay tại Miami trong thời gian sang Mỹ dưỡng thương. Pogba cảm thấy HLV đặt dấu hỏi về quyết định hồi phục chấn thương của mình. Sau đó, Mourinho tước băng đội phó của Pogba, có những bình luận mỉa mai về màn trình diễn của anh ở đội tuyển Pháp, rồi tranh cãi căng thẳng trên sân tập bị máy quay ghi lại.
Trong phòng thay đồ, Mourinho được cho là đã gọi Pogba là “virus”. Những lời này, theo phía tiền vệ người Pháp, là điều anh không thể đón nhận tích cực, và mối quan hệ vốn đã căng thẳng càng thêm nặng nề.