Chia tay Fluminense, hướng về trời Âu
Sau một mùa giải ấn tượng cùng Fluminense, nơi anh góp công lớn đưa đội bóng vào bán kết Club World Cup, Thiago Silva đã quyết định khép lại chương trình tại quê nhà. Ở tuổi 41, trung vệ người Brazil vẫn giữ được phong độ ổn định với 46 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa trước. Đầu tháng 12/2025, Silva chủ động chấm dứt hợp đồng sớm với Fluminense, mở đường cho một lần trở lại châu Âu – nơi anh từng làm nên tên tuổi.
Porto – bến đỗ mới, nhưng không phải duy nhất
Dù đã ký hợp đồng với FC Porto và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tiếp tục thi đấu đỉnh cao, Porto thực tế không phải lựa chọn duy nhất của Silva. Hậu trường bóng đá châu Âu từng rộ lên viễn cảnh anh trở lại AC Milan – đội bóng đã đưa tên tuổi Silva lên tầm thế giới. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi của nhiều người hâm mộ.
Allegri – người khóa chặt cánh cửa Milan
Theo tiết lộ của cựu tiền đạo Antonio Cassano, Silva đã ở rất gần việc trở lại Milan. Thậm chí, Ibrahimovic – hiện là cố vấn cấp cao của CLB – đã thúc đẩy mạnh mẽ thương vụ này, coi đây là sự bổ sung lý tưởng với chi phí thấp. Tuy nhiên, HLV Massimiliano Allegri đã kiên quyết từ chối, cho rằng đội bóng cần một tiền đạo hơn là một trung vệ kỳ cựu.
Phản biện: Cảm xúc hay chiến lược?
Quyết định của Allegri có thể gây tranh cãi, nhất là khi Silva sẵn sàng trở lại theo dạng chuyển nhượng tự do và không đòi hỏi lương cao. Tuy nhiên, từ góc độ chiến lược, việc ưu tiên bổ sung hàng công có thể là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh Milan đang thiếu sức bật ở tuyến trên. Dẫu vậy, việc bỏ lỡ một biểu tượng như Silva chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối cho cả người hâm mộ lẫn những người yêu mến giá trị truyền thống của Rossoneri.