Trên sân Gò Đậu tối 2/5, Becamex TPHCM tiếp Thanh Hoá ở vòng 21 V.League 2025/2026 trong bối cảnh cả hai cùng có 20 điểm, lần lượt đứng thứ 10 và 11, chỉ hơn nhau chỉ số phụ. Đây là trận đối đầu trực tiếp mang ý nghĩa sống còn cho cuộc đua trụ hạng, khi đội thắng gần như tự nắm quyền tự quyết mà không phải quá phụ thuộc vào kết quả của nhóm phía sau.
Thế trận nóng sớm, bàn thắng đến liên tiếp
Quyết tận dụng lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Ueno Nobuhiro chủ động đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lê Vũ Linh, hướng tới một đòn phủ đầu trước Thanh Hoá. Phút 11, ngoại binh Ugochukwu Oduenyi thoát xuống rất nhanh bên cánh trái rồi trả ngược ra tuyến hai, để Ngô Tùng Quốc dứt điểm ngay rìa vòng cấm, đánh bại thủ môn Êli Niê, mở tỷ số cho Becamex TPHCM.
Thanh Hoá đáp trả tức thì, VAR vào cuộc
Niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau tình huống giao bóng, Thanh Hoá tổ chức pha tấn công nhanh, Nguyễn Ngọc Mỹ phá bẫy việt vị, đối mặt và hạ gục thủ môn Minh Toàn, đưa bóng vào lưới. Trọng tài Lê Vũ Linh tham khảo VAR trước khi công nhận bàn thắng, giúp đội khách quân bình tỷ số 1-1 và ăn mừng đầy phấn khích.
Giảm nhịp độ, Becamex TPHCM phung phí cơ hội
Hai bàn thắng sớm khiến cả hai đội chùng lại, chơi thận trọng hơn sau khi đã phải trả giá bằng những khoảng trống phía sau. Nhịp tấn công được giảm tốc, cự ly đội hình được giữ ở mức vừa phải để tránh “hở sườn”. Dù vậy, đoàn quân của HLV Ueno Nobuhiro vẫn tạo ra những cơ hội rõ rệt, nhưng Ugochukwu Oduenyi và Võ Hoàng Minh Khoa đều không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Êli Niê và xà ngang.
Chia điểm tiếc nuối, cục diện trụ hạng giữ nguyên
Bế tắc trong việc tìm bàn thắng kết liễu đối thủ, đặc biệt khi Võ Hoàng Minh Khoa bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, Becamex TPHCM đành chấp nhận chia điểm trên sân nhà đầy tiếc nuối. Trận hòa 1-1 khiến cả Becamex TPHCM và Thanh Hoá cùng nâng lên 21 điểm nhưng vẫn giữ nguyên vị trí thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng.