Định mệnh màu đỏ và ký ức Ronaldo
Matthijs de Ligt, người đã gia nhập Man United vào mùa hè năm ngoái, đã có những chia sẻ về mối duyên đặc biệt với đội bóng này. Dù trưởng thành từ lò Ajax, anh tiết lộ: “Một trong những chiếc áo đầu tiên tôi sở hữu là áo Manchester United của Cristiano Ronaldo.” Từ nhỏ, De Ligt đã ngưỡng mộ Ronaldo và bị cuốn hút bởi những trận chung kết Champions League có sự góp mặt của United. Dù từng lỡ hẹn với Old Trafford, anh tin rằng: “Có lẽ định mệnh đã đưa tôi đến đây… chơi cho United là giấc mơ của mọi cầu thủ.”
Áp lực ở những đội bóng lớn và niềm tin vào sự tiến bộ
Đã kinh qua Ajax, Juventus, Bayern Munich, De Ligt hiểu rõ sức nặng của truyền thống. Anh thẳng thắn: “Khi CLB có lịch sử vĩ đại, họ cũng mong bạn xứng đáng với lịch sử ấy.” Dù thừa nhận United chưa đạt vị trí mong muốn, De Ligt vẫn lạc quan khi đội bóng đang tạo ra nhiều cơ hội và cải thiện chỉ số phòng ngự. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh: “Cuối cùng, tất cả là về chiến thắng. Dữ liệu không có giá trị nếu không thắng.”
Hành trình trưởng thành và bản sắc United
Ở tuổi 26, De Ligt tự tin bước vào giai đoạn đỉnh cao nhờ trải nghiệm ở ba nền bóng đá lớn. Anh cho biết đã học được sự dũng cảm từ Hà Lan, tư duy chiến thuật từ Italy và sức mạnh thể chất từ Đức. Về HLV Ruben Amorim, De Ligt đánh giá cao sự thẳng thắn và trung thực trong giao tiếp. Anh định nghĩa DNA của United là “kết nối với người hâm mộ, bóng đá tốc độ, những pha tranh chấp quyết liệt và phản công nhanh.”
Khát vọng trở thành thủ lĩnh mới của Quỷ Đỏ
Cuộc trò chuyện với De Ligt hé lộ một cầu thủ không chỉ mạnh mẽ về thể chất mà còn trưởng thành về tư duy. Anh đến United không chỉ để thực hiện giấc mơ tuổi thơ, mà còn để trở thành thủ lĩnh, đưa đội bóng trở lại đỉnh cao vốn có.