Giai đoạn khó khăn của sát thủ Na Uy
Erling Haaland, chân sút chủ lực của Manchester City, đang trải qua một trong những giai đoạn thử thách nhất kể từ khi đặt chân đến Ngoại hạng Anh. Theo chia sẻ thẳng thắn từ huấn luyện viên Pep Guardiola, Haaland đã không thể ghi bàn từ các tình huống bóng sống trong suốt 8 trận gần nhất tại giải đấu này. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thành tích cá nhân mà còn tạo ra áp lực tâm lý nặng nề cho tiền đạo người Na Uy, người luôn khao khát cống hiến và không muốn làm đồng đội thất vọng.
Áp lực tự thân và khát vọng cống hiến
Guardiola nhấn mạnh rằng Haaland là mẫu cầu thủ luôn tự đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho bản thân. Sự kỳ vọng từ những con số kỷ lục mà anh từng thiết lập khiến mỗi lần tịt ngòi trở thành một nỗi đau thực sự. “Cậu ấy đau khổ khi không ghi bàn. Cậu ấy biết đội bóng cần mình thế nào và không muốn làm mọi người thất vọng,” Pep chia sẻ, cho thấy sự đồng cảm sâu sắc với học trò.
Bản lĩnh ở thời khắc quyết định
Dù phong độ có phần chững lại, Haaland vẫn chứng minh giá trị của mình bằng quả phạt đền lạnh lùng ở phút bù giờ trước Liverpool, giúp Man City níu giữ hy vọng vô địch. Pep không tiếc lời ca ngợi: “Đứng trước quả phạt đền ở Anfield phút 92 là điều không dễ dàng. Ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt cậu ấy rực lửa. Điều đó định nghĩa nên những cầu thủ giỏi.”
Thử thách phía trước và lời khuyên từ Pep
Trước thềm trận gặp Fulham, Pep Guardiola khuyên Haaland hãy thả lỏng, đừng tự tạo áp lực và tin tưởng vào trực giác sát thủ của mình. Ông khẳng định: “Chúng tôi có vị thế hiện tại ở Champions League và đặc biệt là Ngoại hạng Anh nhờ cậu ấy. Nếu không có Erling, điều đó là không thể.”