Thất bại và dấu hỏi về hàng thủ Man City
Trận thua 1-2 trước Newcastle không chỉ khiến Manchester City đánh mất vị trí trên bảng xếp hạng mà còn phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự. Dù Ruben Dias đã kịp gỡ hòa, nhưng cú đúp của Harvey Barnes, đặc biệt là bàn thắng ở phút 70 sau tình huống VAR kéo dài, đã khiến Pep Guardiola không giữ được bình tĩnh. Sự sa sút của Man City càng rõ rệt khi thiếu vắng Rodri, người vốn là tấm lá chắn vững chắc trước khung thành Ederson.
Tranh cãi giữa Pep Guardiola và cameraman
Sau tiếng còi mãn cuộc, Pep Guardiola đã có những phản ứng dữ dội không chỉ với cầu thủ Newcastle và trọng tài, mà còn với cả đội ngũ cameraman. Ông bức xúc: “Tại sao các anh không chiếu lại toàn bộ tình huống? Mọi người cần thấy sự thật!” Sự việc này làm dấy lên tranh luận về vai trò của truyền thông trong việc dẫn dắt dư luận và ảnh hưởng đến cảm xúc của các HLV cũng như người hâm mộ.
Phản biện từ giới chuyên môn
Tuy nhiên, phát biểu từ buổi bình luận sau trận, huyền thoại Alan Shearer lại đưa ra góc nhìn khác khi cho rằng Pep nên tự nhìn nhận lại đội bóng của mình. “Man City bị xé toang quá dễ dàng. Nếu Newcastle tận dụng tốt, họ có thể ghi tới 6 hoặc 7 bàn. Đó mới là điều Pep nên lo, không phải trọng tài,” Shearer phân tích. Rõ ràng, thay vì đổ lỗi cho ngoại cảnh, Guardiola cần tập trung giải quyết những vấn đề nội tại nếu không muốn tham vọng vô địch bị đe dọa.