Niềm tin sụp đổ sau mùa giải thất vọng
Khi Pedro Neto cập bến Chelsea với mức giá 60 triệu bảng, anh từng được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho hành lang cánh nhờ tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, sau một mùa giải dưới thời Enzo Maresca, sự ưu ái dành cho Neto đã không thể cứu vãn được hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ. Những màn trình diễn thiếu quyết đoán, khả năng dứt điểm kém và sự mờ nhạt ở khu vực tấn công đã khiến niềm tin của cổ động viên The Blues sụp đổ nhanh chóng.
Làn sóng phản đối bùng nổ trên mạng xã hội
Sự thất vọng của người hâm mộ Chelsea lên đến đỉnh điểm khi nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Neto không còn xứng đáng khoác áo đội bóng. Những bình luận gay gắt như “Neto đã hết thời”, “Hãy bán ngay trong mùa hè này” hay “Cậu ta chỉ lóe sáng rồi biến mất” liên tục xuất hiện. Đặc biệt, nhiều người cho rằng Enzo Maresca đã quá nuông chiều Neto, và tân HLV Liam Rosenior cần phải thể hiện sự quyết đoán để đưa đội bóng đi lên.
Áp lực lên ban lãnh đạo và tương lai của Neto
Với việc Pedro Neto sắp bước sang tuổi 26 nhưng vẫn chưa chứng tỏ được giá trị xứng đáng với số tiền đầu tư, áp lực từ người hâm mộ đang đè nặng lên ban lãnh đạo Chelsea. Đa số ý kiến đều cho rằng đã đến lúc đội bóng cần bán Neto để thu hồi vốn và tái đầu tư vào những cầu thủ thực sự có khả năng tạo đột biến. Tương lai của Neto tại Stamford Bridge trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết, và quyết định của HLV Rosenior trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này sẽ là bước ngoặt quan trọng cho cả cá nhân cầu thủ lẫn định hướng phát triển của Chelsea.