Trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid không chỉ là màn đấu trí căng thẳng về chiến thuật và thể lực. Đây còn là cột mốc đánh dấu sự trở lại thực sự của Gavi, sau quãng thời gian dài gắn với bệnh viện và phòng hồi phục. Được Hansi Flick tung vào sân và chơi trọn vẹn hiệp hai, tiền vệ người Andalusia cho thấy anh đã sẵn sàng cho giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.
Hiệp hai đặc biệt của Gavi
Trong bối cảnh tứ kết Champions League luôn đòi hỏi cường độ thi đấu cực cao, việc Gavi góp mặt và chơi hết hiệp hai là tín hiệu tích cực cho Barcelona. Đây là trận đấu anh tích lũy nhiều phút thi đấu nhất kể từ khi trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Đối diện hàng tiền vệ cơ bắp, lối chơi áp sát khó chịu của Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone, Gavi vẫn thể hiện sự tự tin, thoải mái trong từng bước chạy và pha tranh chấp.
Hành trình 205 ngày rời xa sân cỏ
Để có được 45 phút ấy, Gavi đã trải qua hành trình không hề dễ dàng. Anh phải phẫu thuật ngày 23 tháng 9 năm 2025 để xử lý chấn thương sụn chêm trong ở đầu gối phải, rồi rời xa sân cỏ suốt 205 ngày. Mãi đến giữa tháng 3 năm 2026, trong trận gặp Sevilla, người hâm mộ mới lại thấy số 6 của Barcelona trở lại. Được đội ngũ y tế bật đèn xanh từ ngày 10 tháng 3, Hansi Flick vẫn cực kỳ thận trọng: đăng ký Gavi ở lượt đi vòng 1/8 gặp Newcastle nhưng không dùng, chỉ cho anh 8 phút trước Sevilla, rồi tiếp tục để dự bị ở lượt về gặp Newcastle và trận gặp Rayo Vallecano. Trước cuộc đấu với Atletico tại Champions League, Gavi cũng chỉ có thêm 12 phút ở trận La Liga trên sân Metropolitano.
Tín hiệu cho phần còn lại mùa giải
Bước ngoặt đến khi Pedri có dấu hiệu khó chịu và Hansi Flick không muốn mạo hiểm với nhạc trưởng của mình. Ông trao niềm tin cho Gavi, và tiền vệ trẻ lập tức mang lại nguồn năng lượng, tinh thần chiến đấu rực lửa quen thuộc. Anh không né va chạm, thậm chí nhận một thẻ vàng sau pha kéo áo ngăn phản công của Atletico, như lời khẳng định lối chơi máu lửa đã trở lại. Hiệp hai trước Atletico cũng là lần đầu tiên Gavi được hít thở bầu không khí Champions League mùa này, sau khi bỏ lỡ toàn bộ 10 trận trước đó của Barcelona ở châu Âu. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, Pedri có dấu hiệu quá tải, việc có lại một “chiến binh” như Gavi là món quà lớn cho Hansi Flick. Gavi đã sẵn sàng về thể chất lẫn tinh thần để cùng Barcelona hướng tới phần còn lại của mùa giải.