Diễn biến bất ngờ trên sóng trực tiếp
Sau trận hòa kịch tính 2-2 giữa Juventus và Lazio, HLV Luciano Spalletti đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi những phát biểu chuyên môn mà còn vì một hành động bất ngờ trong buổi phỏng vấn với phóng viên Federica Zille. Khi đang giải thích về tình huống gây tranh cãi trên sân, Spalletti đã nghiêng người và hôn nhẹ lên vai Zille để minh họa cho quan điểm “có tiếp xúc không đồng nghĩa với phạm lỗi”. Hành động này khiến các bình luận viên trong trường quay bật cười, nhưng cũng lập tức tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội về sự phù hợp của nó.
Lập luận của Spalletti về luật bóng đá
Ngay sau hành động minh họa, Spalletti tiếp tục nhấn mạnh trên sóng trực tiếp: “Luật hiện tại quá cứng nhắc. Các chuyên gia cứ nói ‘có tiếp xúc’, nhưng điều đó có nghĩa gì? Đây, tôi có thể hôn cô ấy - đó là tiếp xúc.” Ý của ông là không phải mọi va chạm trên sân đều cấu thành lỗi, và cần có sự phân biệt rõ ràng giữa tiếp xúc thông thường và phạm lỗi thực sự.
Phản ứng của phóng viên Federica Zille
Trước những ý kiến trái chiều, Federica Zille đã lên tiếng bảo vệ Spalletti trên Fantacalcio TV. Cô khẳng định không hề có ý xấu trong cử chỉ của HLV người Ý, và cho rằng việc gọi đó là “quấy rối” là quá đà. Zille nhấn mạnh: “Tôi không muốn ai hiểu sai rằng đó là sự thiếu tôn trọng với tôi, với tư cách phụ nữ hay nhà báo.”
Quan điểm về ranh giới ứng xử trong thể thao
Sự việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới ứng xử giữa các nhân vật thể thao và truyền thông. Dù Zille đã lên tiếng xoa dịu dư luận, nhưng hành động của Spalletti vẫn là chủ đề tranh luận về sự phù hợp và chuyên nghiệp trong môi trường bóng đá hiện đại.