Newcastle tạo địa chấn, Man City hụt hơi
Sáng 23/11, Newcastle đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Man City 2-1 tại St James’ Park, nhờ cú đúp chớp nhoáng của Harvey Barnes. Đây là lần đầu tiên HLV Eddie Howe giành chiến thắng trước Man City sau 19 lần đối đầu, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho Newcastle. Dù kiểm soát bóng tới 68% và tung ra 17 cú sút, Man City chỉ có 4 lần dứt điểm trúng đích, cho thấy sự thiếu sắc bén ở khâu kết thúc.
Những tranh cãi nảy lửa và phản ứng của Pep Guardiola
Trận đấu không chỉ nóng trên sân mà còn bùng nổ với những tranh cãi về trọng tài và VAR. Pep Guardiola tỏ ra không hài lòng khi cho rằng Man City xứng đáng được hưởng phạt đền sau tình huống Phil Foden bị Fabian Schar truy cản trong vòng cấm. Ngoài ra, bàn thắng thứ hai của Barnes cũng gây tranh cãi khi thủ môn Donnarumma cho rằng mình bị phạm lỗi, còn Bruno Guimaraes có thể đã việt vị.
Khoảnh khắc căng thẳng với cameraman
Sau tiếng còi mãn cuộc, không khí càng thêm căng thẳng khi Guardiola có cuộc trao đổi đầy “sát khí” với Bruno Guimaraes. Đáng chú ý, ông còn tranh cãi gay gắt với một cameraman khi cảm xúc không thể kiểm soát. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, Pep lại kín tiếng: “Không có gì hết, mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ nói Bruno là một cầu thủ rất giỏi, nhưng những chuyện đó là riêng tư. Mọi thứ đều ổn cả”.
Những vấn đề còn tồn tại và lời nhắn gửi của Pep
Dù Man City vẫn là đội ghi nhiều bàn nhất Premier League, Guardiola thừa nhận: “Chúng tôi cần sắc bén hơn ở những pha dứt điểm cuối cùng”. Ông cũng nhấn mạnh về VAR: “VAR quyết định như họ quyết định. Không ai hoàn hảo cả”. Trận thua này khiến Man City đối mặt nguy cơ bị Arsenal nới rộng khoảng cách, buộc họ phải nhanh chóng lấy lại phong độ trước trận gặp Bayer Leverkusen.