Những hoài nghi ban đầu
Khi Newcastle chi tới 85 triệu euro để chiêu mộ Nick Woltemade từ Stuttgart, không ít người, trong đó có Karl-Heinz Rummenigge, đã tỏ ra hoài nghi. Rummenigge từng mỉa mai: “Newcastle thật ngốc khi trả số tiền đó”, phần nào thể hiện sự tiếc nuối khi Bayern Munich không đủ tiềm lực tài chính để cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ đã nhanh chóng chứng minh điều ngược lại.
Khởi đầu ấn tượng tại Premier League
Gia nhập Newcastle, Woltemade lập tức trở thành điểm tựa trên hàng công với 9 bàn thắng sau 24 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 7 bàn/15 trận tại Premier League. Trong bối cảnh các chân sút khác của Newcastle thi đấu thiếu ổn định, sự xuất hiện của tiền đạo người Đức đã giúp đội bóng không bị tụt sâu trên bảng xếp hạng. HLV Eddie Howe không tiếc lời khen: “Woltemade rất mạnh ở nhiều mặt và cậu ấy vẫn còn khá trẻ để phát triển hơn nữa.”
Giá trị tăng phi mã và sự thừa nhận từ giới chuyên môn
Theo Transfermarkt, giá trị của Woltemade đã tăng từ 7,5 triệu euro cuối năm 2024 lên 70 triệu euro chỉ sau một năm – mức tăng ấn tượng 833%. Sự thăng tiến này khiến anh được so sánh với huyền thoại Rudi Voller. Chính Voller cũng phải thừa nhận: “Giờ có ai nói gì về 85 triệu euro Newcastle bỏ ra nữa đâu, vì cậu ấy đã chứng minh mình xứng đáng với con số đó, thậm chí hơn nữa.”
Thương vụ thành công toàn diện
Dù Bayern Munich bỏ lỡ, Stuttgart thu về khoản lãi lớn, còn Newcastle sở hữu một trung phong trẻ, thích nghi nhanh và đầy tiềm năng sinh lời trong tương lai. Woltemade đang là minh chứng sống động cho giá trị của sự dám đầu tư và niềm tin vào tài năng trẻ.