Phong độ sa sút và những giới hạn không thể chấp nhận
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận Real Madrid vs Celta Vigo, một cuộc họp khẩn đã diễn ra tại Bernabeu, kéo dài đến tận gần sáng. Trọng tâm đầu tiên là phong độ đáng báo động của Real Madrid: chỉ thắng 3 trong 7 trận gần nhất tại La Liga, và trận đấu với Celta Vigo phơi bày sự yếu kém rõ rệt. Đội bóng Hoàng gia bị đối thủ áp đảo ngay trên sân nhà, không thể hiện được bất kỳ sự phản kháng nào, khiến ban lãnh đạo không thể ngồi yên.
Khủng hoảng chấn thương và bài toán lực lượng
Một vấn đề khác được mổ xẻ là cuộc khủng hoảng chấn thương, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Chấn thương nặng của Eder Militao chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi lực lượng vốn đã mỏng nay càng thêm suy kiệt. Mỗi ca chấn thương mới đều khiến HLV Xabi Alonso đau đầu trong việc xoay tua đội hình, đẩy Real vào thế bị động trong mọi toan tính chiến thuật.
Trọng tài và mối quan hệ rạn nứt trong phòng thay đồ
Trọng tài cũng là chủ đề nóng khi trận gặp Celta chứng kiến 3 thẻ đỏ cho Real Madrid. Ban lãnh đạo cho rằng cách điều khiển của trọng tài Quintero Gonzalez càng củng cố quan điểm Real thường không được ưu ái ở giải quốc nội. Tuy nhiên, điều khiến cuộc họp trở nên căng thẳng nhất lại là mối quan hệ giữa HLV Alonso và các trụ cột. Sự rạn nứt trong phòng thay đồ, với những sự kiện như việc rút Vinicius Junior ở El Clásico, được xem là nguyên nhân sâu xa cho chuỗi kết quả tệ hại gần đây.