Real Madrid đang đứng trước một ngã rẽ lớn sau mùa giải trắng tay và hỗn loạn nội bộ. Theo BBC Sport, Jose Mourinho hiện là ứng viên duy nhất mà Chủ tịch Florentino Perez trực tiếp đàm phán cho ghế HLV. Quyết định này cho thấy ưu tiên của Real lúc này không nằm ở chiến thuật hay danh hiệu trước mắt, mà ở việc lập lại trật tự phòng thay đồ.
Phòng thay đồ rối loạn, Perez cần “cái uy”
Những rạn nứt trong nội bộ Real xuất hiện dồn dập. Aurelien Tchouameni và Federico Valverde xung đột ngay trong phòng thay đồ, khiến Valverde phải nhập viện vì chấn thương vùng đầu. Trước đó, Alvaro Carreras được cho là có va chạm và bị Antonio Rudiger đánh. Kylian Mbappe cũng trở thành tâm điểm chỉ trích khi đi nghỉ ở Italy trong giai đoạn dưỡng thương, lúc Real vẫn bám đuổi Barca. Trong bối cảnh đó, Perez tin Mourinho là người phù hợp nhất để kiểm soát một tập thể đầy cái tôi.
Lý do Mourinho được chọn
Mourinho nổi tiếng với khả năng quản lý những phòng thay đồ nhiều ngôi sao, từng thành công ở Chelsea, Inter Milan và chính Real. Cựu học trò Wesley Sneijder nhận định điều khó nhất là quản lý gần 30 cầu thủ với những cái tôi lớn, và Mourinho “giỏi nhất ở điểm đó”. Theo Sneijder, Real lúc này cần một HLV đủ uy để kiểm soát các ngôi sao như Mbappe hay Vinicius, và Mourinho là lựa chọn phù hợp nhất.
Thành tích chỉ là “phần thưởng thêm”
Trong nhiệm kỳ 2010-2013, Mourinho giúp Real vô địch La Liga với 100 điểm, ghi 121 bàn, cùng một Cup Nhà vua và một Siêu Cup Tây Ban Nha, qua đó phá thế thống trị của Barca thời Pep Guardiola. Dù không giành Champions League, ông vẫn được một bộ phận CĐV ghi nhận vì xây dựng tinh thần chiến đấu và đưa Real trở lại vị thế cạnh tranh. Lần này, nếu trở lại Bernabeu, nhiệm vụ đầu tiên của Mourinho vẫn là dọn dẹp phòng thay đồ, trước khi nghĩ tới những chiếc cúp.