Giữa lúc Real Madrid rối ren vì tin đồn nội bộ và tương lai huấn luyện viên trưởng, Luis Figo xuất hiện với những nhận định thẳng thắn nhưng chừng mực. Từ vụ xô xát giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni đến khả năng Jose Mourinho trở lại, cựu danh thủ Bồ Đào Nha đặt tất cả trong bối cảnh El Clasico đang đến rất gần.
Figo phản đối bạo lực, nhắc lại giới hạn phòng thay đồ
Vụ va chạm giữa hai trụ cột tuyến giữa được xem là đỉnh điểm của bầu không khí căng thẳng tại Real Madrid. Figo không bênh vực bất kỳ cá nhân nào, mà nhấn mạnh nguyên tắc tập thể: "Họ đều có quá nhiều năng lượng. Điều đó không bình thường; nó không nên xảy ra trong một môi trường tập thể. Nhưng đây sẽ không phải là lần đầu tiên hay lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Sự thất vọng dẫn đến một thái độ bất thường. Tôi không thể nói thêm điều gì; Real Madrid đã đưa ra thông báo." Ông nhìn nhận sự cố như một phần của áp lực, nhưng vẫn đặt ranh giới rõ ràng với bạo lực.
Mourinho và yêu cầu “quản lý 25 cái tôi” ở Real Madrid
Khi được hỏi về khả năng Jose Mourinho trở lại để siết chặt kỷ luật, Figo vừa bày tỏ sự trân trọng, vừa nhấn mạnh yêu cầu đặc thù tại Real Madrid. Ông nói: "Mourinho là bạn của tôi và tôi cầu chúc cho ông ấy những điều tốt đẹp nhất. Nếu niềm vui của ông ấy là dẫn dắt Real Madrid, thì cứ như vậy đi." Figo nhắc lại quãng thời gian từng làm việc cùng Mourinho trong nhiều vai trò, từ thông dịch viên, trợ lý đến huấn luyện viên trưởng, rồi kết luận Real Madrid không chỉ cần một huấn luyện viên cứng rắn, mà cần người có kỹ năng quản lý và sự nhạy bén để "quản lý 25 cái tôi và thuyết phục các cầu thủ đi chung một hướng".
El Clasico, La Liga và nỗi sợ thất bại của Real Madrid
Trước chuyến làm khách tại sân Spotify Camp Nou, Figo thừa nhận cuộc đua vô địch La Liga gần như đã ngã ngũ. Dù vậy, ông khẳng định El Clasico vẫn mang tính thù địch rất lớn. Trong bối cảnh Real Madrid đang chao đảo, một trận thua trước Barcelona không chỉ giúp đối thủ tiến gần hơn tới ngôi vương, mà còn có thể đẩy đội bóng thủ đô Tây Ban Nha xuống tận đáy thất vọng.