Chưa bao giờ hàng công của Tuyển Việt Nam lại có được cặp Tiền đạo chất lượng như hiện tại! Có nhiều lý do để tin rằng trận đấu tối mai là trận đấu của Son và Hên.
Rất tiếc là Tuyển Việt Nam có được Hoàng Hên hơi trễ. Đây là mẫu Cầu thủ thông minh, chọn vị trí tốt và có khả năng điều tiết lối chơi. Nếu có thời gian và được tạo điều kiện đầy đủ, anh sẽ là một nhạc trưởng đích thực và xứng đáng nằm trong Ban Cán sự của Đội Tuyển.
Nói về Xuân Son, tuy vóc dáng có tăng cân và khả năng xoay trở, chưa thật sự thanh thoát như trước đây nhưng bản năng sát thủ của Cầu thủ này vẫn còn nguyên vẹn. Hãy cho Son thêm cơ hội! Son sẽ trở lại mạnh mẽ! Thế mạnh của Tuyển thủ này là có thể dứt điểm cả hai chân và cả bằng đầu. Nếu lấy lại đúng phong độ thì với khả năng dứt điểm cực sắc cùng tốc độ cực cao của mình, son sẽ là một sát thủ thật sự.
Ở trận này, mình dự đoán, tuy chơi trên sân của Việt Nam, nhưng Malaisia cũng sẽ chọn lối đá tấn công! Bởi với họ, chỉ có chiến thắng mới làm vơi đi nỗi đau hiện tại. Hơn nữa, 13 cầu thủ nhập tịch cũng sẽ bung hết sức để khẳng định mình.
Chiều ngược lại, sẽ chẳng ngạc nhiên khi Việt Nam cũng sẽ chọn lối chơi pressing tầm cao và tấn công mạnh mẽ. Trong thế trận này, mình muốn thấy Nguyễn Filip trong khung gỗ hơn là Đặng Văn Lâm. Nguyễn Filip phát động tấn công tốt hơn. Hai bên cánh, nếu Văn Hậu (Văn Vĩ) và Tiến Anh được bố trí thì quá đẹp. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng dĩ nhiên là do Thầy Kim sắp xếp!
Tại sân Thiên Trường, chỉ có một đội giành chiến thắng. Và tôi tin, đó sẽ là Tuyển Việt Nam.
Dự đoán: 3-1 cho Tuyển Việt Nam! Cả Son và Hên đều ghi bàn.