Michael Olaha đang đứng trước mùa giải cuối cùng trong màu áo Sông Lam Nghệ An, khép lại hành trình nhiều dấu ấn trước khi tìm kiếm thử thách mới. Từ một ngoại binh lạ lẫm năm 2017, anh dần trở thành biểu tượng chuyên môn lẫn tinh thần ở sân Vinh.
Hành trình khẳng định ở xứ Nghệ
Tháng 1 năm 2017, Michael Olaha lần đầu đến Việt Nam, khoác áo Sông Lam Nghệ An. Mùa đầu tiên, anh ra sân 32 trận, ghi 8 bàn. Đến mùa 2018, tiền đạo người Nigeria vươn lên thành trụ cột không thể thay thế, chơi tổng cộng 36 trận và ghi 10 bàn. Mùa 2019, anh có 26 lần ra sân, ghi 5 bàn trước khi hết hạn hợp đồng và quyết định sang châu Âu.
Bước ngoặt Israel và ngày trở lại Vinh
Rời Sông Lam Nghệ An, Michael Olaha gia nhập Hapoel Tel Aviv, đội bóng hàng đầu Israel. Tại đây, anh không để lại nhiều dấu ấn, chỉ ghi 1 bàn sau 18 trận. Mùa 2020/2021, anh bị cho mượn sang Hapoel Kfar Shalem và bùng nổ với 14 bàn sau 38 trận. Dù vậy, Olaha không tiếp tục gắn bó với hai đội bóng Israel, mà chọn trở lại Việt Nam, tái ký với Sông Lam Nghệ An.
Thủ quân bền bỉ và mùa chia tay SLNA
Trong lần trở lại, Michael Olaha nhanh chóng trở lại vai trò nhân tố chủ chốt, thậm chí được trao băng đội trưởng. Thống kê 3 mùa gần nhất, anh in dấu giày vào 28 bàn thắng của Sông Lam Nghệ An, trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ liên tục trẻ hóa lực lượng và nhiều biến động. Tính đến vòng 21 V.League 2025/2026, Olaha đã đá đủ 21 trận, ghi 9 bàn, là chân sút số một của đội. Sau khi mùa giải 2025/2026 khép lại, tiền đạo 30 tuổi sẽ chia tay sân Vinh để tìm kiếm thử thách mới.