Trong trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick mà Man United phải nhận thất bại, sự điều chỉnh về mặt chiến thuật đã ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả tấn công của đội bóng. Đáng chú ý nhất là việc Bryan Mbeumo được xếp đá tiền đạo cánh phải thay vì vị trí trung phong quen thuộc. Sự thay đổi này khiến bộ ba tấn công vốn ăn ý bị phá vỡ, khi Amad – cầu thủ có xu hướng bám biên và đột phá – phải nhường vị trí cho Mbeumo, còn Benjamin Sesko được đẩy lên đá cao nhất. Điều này làm mất đi chiều rộng cần thiết để kéo giãn hàng thủ đối phương, khiến các pha phối hợp nhanh ngoài vòng cấm không còn phát huy tác dụng như trước.
Mbeumo lạc nhịp trong vai trò mới
Khác với Amad, Mbeumo có thói quen bó vào trung lộ thay vì bám biên, dẫn đến việc cả hai cánh của Man United đều bị bó hẹp khi Matheus Cunha ở cánh đối diện cũng có xu hướng tương tự. Hệ quả là trung phong Sesko rơi vào tình trạng “đói bóng” do không nhận được các đường chuyền từ hai biên. Sự thiếu cân bằng này khiến hàng công của Quỷ đỏ trở nên bế tắc, không thể xuyên phá được hàng thủ lùi sâu của Newcastle.
Những con số nói lên tất cả
Thống kê trận đấu cho thấy Mbeumo chỉ chạm bóng 36 lần trong 77 phút, với vỏn vẹn 8 lần trong vòng cấm đối phương. Anh thực hiện 4 quả tạt nhưng không lần nào chính xác, không có pha rê bóng thành công, sút trượt mục tiêu và bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh chỉ đạt 0,23, đồng thời tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi dưới đất chỉ là 29%. Dù có đóng góp phòng ngự, nhưng ở vai trò tấn công chủ lực, những gì Mbeumo thể hiện là chưa đủ. Rõ ràng, việc sử dụng Mbeumo ở cánh phải không mang lại hiệu quả như mong đợi và Carrick sẽ cần cân nhắc lại cách bố trí nhân sự trên hàng công trong các trận đấu tới.