Thay đổi muộn màng
Ruben Amorim, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha của Manchester United, từng nổi tiếng với sự kiên định đến bảo thủ trong việc áp dụng sơ đồ 3-4-3. Tuy nhiên, chuỗi kết quả thất vọng và áp lực từ thực tế đã buộc ông phải từ bỏ “thương hiệu” của mình. Chiến thắng 1-0 trước Newcastle United vào ngày Boxing Day là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi này, khi Amorim lần đầu tiên thừa nhận khái niệm “thích nghi” – điều mà trước đó ông từng phủ nhận một cách cứng nhắc.
Hệ quả của sự cứng nhắc
Sự bảo thủ kéo dài suốt 13 tháng đã khiến Man Utd rơi vào khủng hoảng, lãng phí thời gian quý báu để kiểm chứng một lý thuyết không phù hợp. Những trận đấu gần đây, khi Amorim buộc phải chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, Quỷ đỏ lập tức thu về những kết quả tích cực: trận hòa 4-4 bùng nổ trước Bournemouth và chiến thắng đầy kỷ luật trước Newcastle. Điều trớ trêu là chính sự từ bỏ sơ đồ 3-4-3 lại mang đến những gì mà ông khao khát bấy lâu.
Những mảnh ghép không phù hợp
Đội hình mà Amorim kế thừa vốn không phù hợp với sơ đồ 3-4-3. Ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt, phần lớn cầu thủ như Dalot, Mazraoui, Rashford hay Garnacho đều phát huy tốt nhất trong hệ thống 4 hậu vệ. Việc cố gắng “nhồi nhét” các cầu thủ vào một khuôn mẫu cứng nhắc đã khiến Man Utd thường xuyên bị lép vế ở trung tuyến hoặc thiếu hỏa lực trên hàng công.
Bài học đắt giá
Sự thay đổi của Amorim, dù muộn màng, là phản ứng cần thiết. Nhưng cái giá phải trả là một mùa giải thất bại và sự lãng phí tiềm năng của cả tập thể. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Amorim có đủ dũng cảm để duy trì sự linh hoạt này, hay sẽ lại quay về với “tình yêu cũ” 3-4-3 khi cơn bão chấn thương qua đi? Tương lai của ông và Man Utd sẽ phụ thuộc vào câu trả lời này.