Thay đổi trong triết lý của Pep Guardiola
Pep Guardiola vốn nổi tiếng với triết lý bóng đá đề cao tính kỷ luật và sự vận hành như một cỗ máy. Tuy nhiên, chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Nottingham Forest đã phơi bày một sự chuyển mình đáng chú ý trong cách dụng nhân của ông. Thay vì tiếp tục triệt tiêu cá tính cá nhân, Pep dường như đang bị cuốn hút bởi thứ bóng đá ngẫu hứng, đầy sáng tạo của Rayan Cherki. Chính Pep cũng thừa nhận: “Có lúc tôi muốn hét vào mặt Cherki, nhưng ngay sau đó lại muốn hôn cậu ấy vì những khoảnh khắc thiên tài.” Sự nhượng bộ này, bắt đầu từ đầu tháng 11 sau trận thắng Bournemouth, đã giúp Man City trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
Cherki – nghệ sĩ giải mã thế trận bế tắc
Trước một Nottingham Forest phòng ngự co cụm, các hậu vệ Man City hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm khoảng trống. Đó là lúc Cherki lên tiếng. Với kỹ năng xử lý bóng điêu luyện bằng cả hai chân, anh liên tục làm rối loạn hàng thủ đối phương bằng những pha chạm bóng tinh tế, thay đổi nhịp độ trận đấu một cách khó lường. Bàn thắng gỡ hòa là minh chứng cho sự kết hợp giữa bản năng sát thủ và tư duy chiến thuật sắc bén của Cherki, khi anh tung ra đường chuyền xé toang hàng thủ để Reijnders ghi bàn.
Man City – kho vũ khí tấn công đa dạng
Không chỉ kiến tạo, Cherki còn trực tiếp ghi bàn quyết định, mang về 3 điểm quý giá cho Man City. Thống kê cho thấy anh đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cơ hội tạo ra, số đường chọc khe và chỉ số kiến tạo kỳ vọng. Sự xuất hiện của Cherki bên cạnh Haaland và Doku đã biến Man City thành một tập thể tấn công đa dạng, khó lường, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách trong cuộc đua vô địch.