Quyết định táo bạo của Carrick
Trong trận đấu căng thẳng giữa Manchester United và West Ham, huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã phải đối mặt với một tình huống khó khăn khi trung vệ trụ cột Harry Maguire dính chấn thương ở phút 68. Không còn nhiều lựa chọn, Carrick đã quyết định tung Leny Yoro vào sân, dù trước đó cầu thủ trẻ người Pháp chỉ mới có một phút thi đấu dưới thời ông. Đây là một quyết định đầy mạo hiểm, nhưng cũng thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng của Yoro.
Bản lĩnh của trung vệ trẻ
Được trao cơ hội trong bối cảnh đội nhà bị dẫn trước và chịu sức ép lớn, Yoro đã không làm người hâm mộ thất vọng. Anh thể hiện sự điềm tĩnh hiếm có ở tuổi 19, liên tục có những pha chọn vị trí thông minh và can thiệp kịp thời, giúp hàng thủ Man United đứng vững trước các đợt tấn công dồn dập của West Ham. Sự xuất hiện của Yoro đã góp phần quan trọng giúp Quỷ đỏ giữ lại một điểm quý giá trên sân nhà.
Lời khen từ các cựu danh thủ
Sau trận đấu, cựu hậu vệ Wes Brown đã không tiếc lời ca ngợi Yoro trên kênh MUTV. Ông nhấn mạnh: “Yoro là một trong những người vào sân thay người và đã chơi xuất sắc. Nếu không có cậu ấy, West Ham có thể đã ghi bàn thứ hai.” Brown cũng đánh giá cao khả năng áp sát, tắc bóng và sự chính xác của Yoro khi vào sân giữa chừng – điều không dễ với bất kỳ hậu vệ nào.
Vai trò chiến lược trong giai đoạn tới
Với màn trình diễn ấn tượng này, Yoro đang dần khẳng định vị trí của mình trong đội hình Man United, đặc biệt trong bối cảnh các trụ cột như Maguire, Mount hay De Ligt đang vật lộn với chấn thương. Khoảng nghỉ trước trận gặp Everton sẽ là thời gian quý báu để các cầu thủ hồi phục, nhưng Yoro chắc chắn đã ghi điểm mạnh mẽ trong mắt Carrick và người hâm mộ.