Siêu phẩm rabona: Khoảnh khắc để đời, xứng đáng đề cử giải Puskas 2026

Fans MU bức xúc: "Nếu Martinez thẻ đỏ thì Calvert-Lewin cũng nên bị đuổi"

Yamal & khoảnh khắc lịch sử đang chờ đón tại Metropolitano đêm nay

Tien Tai

Liverpool thua PSG tứ kết C1: Khi Slot chọn sợ hãi thay vì bản lĩnh tại Paris

Liverpool thua PSG không chỉ ở tỷ số, mà ở cách bước vào trận đấu. Arne Slot lần đầu tiên dùng hệ thống 5 hậu vệ từ khi dẫn dắt Liverpool, chọn cách tiếp cận quá an toàn và đầy dè dặt. Đội bóng áo đỏ gần như bị bóp nghẹt, không lên nổi bóng, trong khi PSG được trao cả không gian lẫn nhịp độ để chơi theo ý mình.

Thay đổi vì sợ hãi, không phải vì chiến thuật

Ngay từ khi công bố đội hình với 5 hậu vệ, Slot đã gửi đi thông điệp: Liverpool đến Parc des Princes để phòng ngự, không phải để chơi bóng. Đây là lần đầu ông dùng sơ đồ này, và nó phản ánh nỗi sợ PSG nhiều hơn là một toan tính chiến thuật chín chắn. Hệ thống tưởng như gia cố hàng thủ lại khiến tuyến giữa gãy vụn, đội hình bị kéo giãn, tiền vệ mất kết nối với hàng công, còn hàng thủ thì phải chịu trận liên tục.

Hai biên từ điểm mạnh thành tử huyệt

Việc lùi đội hình quá sâu khiến Liverpool không thể triển khai bóng từ tuyến dưới, không giữ được bóng ở giữa sân và không tạo nổi áp lực lên hàng thủ PSG. Hai biên, vốn là điểm mạnh trong cấu trúc quen thuộc của Liverpool, lại trở thành lỗ hổng. Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue liên tục khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên, dùng tốc độ và di chuyển để xé nát cấu trúc 5 hậu vệ. Một hệ thống đông người nhưng lại “toang hoác” ở những điểm quan trọng nhất.

Một Liverpool nhỏ bé tại Paris

Ngay cả khi đã bị dẫn bàn, Liverpool vẫn không tăng tốc, không thay đổi nhịp độ, không cho thấy phản ứng đủ mạnh. Cảm giác Slot đến Paris với mục tiêu thua càng ít càng tốt. Đó là hình ảnh của một Liverpool xa lạ, bị thu nhỏ lại trong một trận đấu lớn, khi sự thận trọng quá mức đã tự triệt tiêu bản sắc và sức mạnh của chính họ.

0
421 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Ngay sau trận thắng 2-0 trước Fulham, HLV Arne Slot dành nhiều thời lượng để nói về phản ứng của Liverpool sau chuỗi kết quả tệ. Đội bóng của ông vừa thua 0-4 trước Manchester City ở Cúp FA và 0-2 trước Paris Saint-Germain tại Champions League, nhưng chỉ với hai ngày nghỉ, Liverpool đã trở lại bằng một chiến thắng trên sân nhà Anfield.

“Chúng tôi xứng đáng thắng, dù không áp đảo”

Arne Slot nhìn nhận đây là trận đấu phản ánh tinh thần thi đấu quyết tâm của Liverpool. Ông nhắc lại việc đội đã trải qua nhiều trận tương tự trong mùa giải, nhưng không phải lúc nào cũng giành chiến thắng hoặc giữ sạch lưới. Trước Fulham, Liverpool làm được cả hai. Slot khẳng định ông nghĩ Liverpool xứng đáng thắng, dù toàn đội không chơi hoàn toàn áp đảo. Ông cũng nói rõ mình không cho rằng Liverpool gặp may, mà đơn giản là trận đấu diễn ra đúng mong đợi với một kết quả tốt.

Chiến thắng sau hai ngày nghỉ

Điểm ông Slot nhấn mạnh là bối cảnh thể lực và tâm lý. Sau hai trận thua nặng nề với tổng tỷ số 0-6, Liverpool chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp Fulham. Trong hoàn cảnh đó, việc đội bóng ra sân, kiểm soát thế trận, ghi hai bàn và giữ sạch lưới được ông xem là minh chứng cho tinh thần và phản ứng của tập thể. Slot không tô vẽ màn trình diễn là vượt trội, nhưng đánh giá cao cách các học trò xử lý áp lực.

Nền tảng cho chặng đường phía trước

Với Slot, chiến thắng này không chỉ nằm ở tỷ số. Nó cho ông cơ sở để nói về sự sẵn sàng của Liverpool cho phần còn lại mùa giải, trong đó có trận lượt về với PSG. Ông gói gọn thông điệp ở việc đội bóng vẫn giữ được niềm tin, tinh thần chiến đấu và khả năng đứng dậy sau hai thất bại nặng nề.

Xem thêm
0
182 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Trận tứ kết lượt đi trên sân Công viên các Hoàng tử khép lại với thất bại 0-2 của Liverpool, nhưng tâm điểm tranh luận lại nằm ở Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập, từng 4 lần đoạt Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh, không đá chính, không được tung vào sân và sau đó từ chối trả lời phỏng vấn trên sóng TNT Sports.

Khởi động xong, Salah bị “bỏ quên” trên ghế dự bị

Trong thế trận lép vế, nhiều người chờ đợi Arne Slot sẽ dùng đến Salah để xoay chuyển tình hình. Ngôi sao 33 tuổi được yêu cầu khởi động, thực hiện các bài giãn cơ bên đường biên. Nhưng khi Liverpool cần bàn thắng, HLV người Hà Lan lại chọn trao cơ hội cho Trey Nyoni, cầu thủ mới 18 tuổi, và giữ Salah trên ghế dự bị đến hết trận.

Mỉm cười, bắt tay, rồi từ chối nói một lời

Sau tiếng còi mãn cuộc, Salah tiến lại khu vực ghi hình của TNT Sports. Anh mỉm cười, bắt tay Steven Gerrard, Steve McManaman và Laura Woods. Nhưng khi được đề nghị phỏng vấn, Salah nói rõ anh không muốn trả lời rồi đi thẳng vào đường hầm, để lại sau lưng là những ánh nhìn tò mò và hàng loạt câu hỏi chưa lời giải.

CĐV đọc vị cảm xúc Salah, chỉ trích Arne Slot

Trên X, nhiều người hâm mộ cho rằng Salah đang kìm nén bức xúc với Arne Slot. Một tài khoản viết: “Salah kìm nén cảm xúc của mình. Anh ấy muốn nói lên suy nghĩ trên TNT nhưng biết là giờ chẳng còn ích gì nữa”. Một người khác bình luận: “Rõ ràng Salah không thích nói thẳng suy nghĩ của mình về ông thầy Hà Lan với Gerrard và McManaman”. Có CĐV chua chát: “Hình ảnh thật đáng buồn. Arne Slot làm suy giảm tinh thần của tất cả mọi người tại Liverpool”. Trong bối cảnh đó, thông tin Salah và Liverpool đã thống nhất chia tay sớm một năm càng khiến bức tranh thêm u ám.

Xem thêm
0
354 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật