Lê Văn Thuận thêm một lần nữa khiến người hâm mộ Ninh Bình phải nhắc tên với khoảnh khắc lóe sáng ở những phút cuối. Tiền vệ trẻ U23 Việt Nam đánh đầu ghi bàn ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình trước Becamex TP.HCM. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của tân binh xứ Thanh trong màu áo đội bóng Cố đô, đều là những pha lập công mang về 3 điểm quý giá.
Chuỗi trận thăng hoa sau khởi đầu bị nghi ngờ
Trước đó ở vòng 17, Văn Thuận đã ghi dấu ấn đậm nét với tình huống mang về quả phạt đền và pha cứa lòng hạ gục thủ môn Trung Kiên, giúp Ninh Bình ngược dòng đánh bại HAGL 2-1 ngay tại Pleiku. Hai trận đấu, hai bàn thắng, góp công trực tiếp vào một bàn khác, cầu thủ được biết đến với biệt danh “Lamine Yamal Việt Nam” đang chơi cực kỳ thăng hoa ở đội bóng mới.
Điều này tương phản với giai đoạn đầu khi Văn Thuận vấp phải nhiều hoài nghi vì màn ra mắt không như kỳ vọng. Anh chuyển đến đúng lúc Ninh Bình sa sút, bản thân lại chịu áp lực khi trở về từ “hào quang” U23 Việt Nam. Dù có bốn lần ra sân, trong đó hai trận đá chính, tiền vệ 20 tuổi vẫn chưa thể hiện được nhiều cho đến chuyến làm khách gặp HAGL ở vòng 17, nơi anh bắt đầu để lại dấu ấn.
“Ngòi nổ” từ ghế dự bị và niềm tin từ ban huấn luyện
Sau bàn thắng giải tỏa, Văn Thuận càng chơi càng hay. Gặp Becamex TP.HCM, anh tiếp tục tỏa sáng, sắm vai “người hùng” với bàn thắng quyết định. Tiền vệ U23 Việt Nam vào sân từ ghế dự bị ngay đầu hiệp hai, thời điểm Ninh Bình cần một “ngòi nổ” để tăng sức tấn công. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chọn Văn Thuận và nhận lại cái kết hoàn hảo.
Trong bàn thắng ấn định tỷ số, Geovane là người góp công lớn với đường chuyền gần như “dọn cỗ”, nhưng Văn Thuận cũng cho thấy sự khôn ngoan, nhạy bén với pha di chuyển thông minh, chọn vị trí đánh đầu đẹp mắt hạ gục thủ môn Minh Toàn. Sau trận, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành không tiếc lời khen, nhấn mạnh Văn Thuận đã chơi rất tốt từ trận gặp HAGL và việc anh liên tục tỏa sáng là tín hiệu đáng mừng cho Ninh Bình.