Ký ức tuổi thơ và định mệnh tại Old Trafford
Từ khi còn là cậu bé 7 tuổi, Matthijs de Ligt đã say mê Cristiano Ronaldo và luôn khoác chiếc áo Manchester United in tên thần tượng. Gần hai thập kỷ sau, khi đặt bút ký với Quỷ đỏ vào tháng 8/2024, anh cảm nhận đây không chỉ là một bản hợp đồng, mà là một sự sắp đặt của số phận. “Có thể là định mệnh đã đưa tôi đến đây,” De Ligt chia sẻ, như để khẳng định mối liên kết đặc biệt với đội bóng từng khiến anh mơ ước thuở nhỏ.
Thành công không chỉ đến từ những con số
Dù Manchester United đang dần tìm lại phong độ, De Ligt vẫn giữ cho mình triết lý giản dị: “Dữ liệu không quan trọng. Mọi thứ đều xoay quanh chiến thắng.” Với anh, thống kê chỉ mang ý nghĩa tham khảo, còn chiến thắng mới là thước đo duy nhất. Sự chắc chắn trong phòng ngự, đặc biệt ở khả năng không chiến và tắc bóng, đã giúp De Ligt nổi bật như một trong những trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này.
Thích nghi chiến thuật và trưởng thành qua thử thách
Dưới bàn tay của Amorim, De Ligt đánh giá cao tính linh hoạt trong chiến thuật của Man United. “Chúng tôi đang cải thiện như một tập thể,” anh nói, thừa nhận những khó khăn là cơ hội để trưởng thành. Trải nghiệm tại Ajax, Juventus và Bayern đã biến anh từ một cầu thủ thiên về bản năng thành người biết kết hợp trí tuệ, kỷ luật và sự điềm tĩnh trên sân.
Lãnh đạo bằng hành động và tinh thần cống hiến
De Ligt hiểu rõ vai trò của mình: “Tôi dẫn dắt bằng hành động, luôn cống hiến 100% và cố gắng là đại diện xứng đáng cho câu lạc bộ.” Với tinh thần chiến đấu không khoan nhượng và phong thái điềm tĩnh, anh trở thành chốt chặn đáng tin cậy, biểu tượng của bản lĩnh và sự trưởng thành mà Manchester United đang cần trên hành trình trở lại đỉnh cao.