Màn tái xuất ấn tượng
Trận tứ kết Cúp Nhà Vua giữa Barcelona và Albacete không chỉ là một chiến thắng đơn thuần với tỷ số 2-1, mà còn là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ronald Araujo. Sau thời gian dài vắng bóng, trung vệ người Uruguay đã có lần đầu tiên đá chính trong năm 2026 và lập tức để lại dấu ấn với bàn thắng quyết định, giúp Barca giành vé vào bán kết.
Cái ôm đầy ý nghĩa
Sau khi ghi bàn, Araujo không chỉ ăn mừng cùng đồng đội mà còn chạy thẳng ra đường biên, ôm chầm lấy HLV Hansi Flick. Hành động này không chỉ thể hiện sự biết ơn mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho người thầy đã đồng hành, động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn về tâm lý sau chiếc thẻ đỏ tai hại trước Chelsea cuối năm 2025.
Chia sẻ với RTVEvề hành động này, tân đội trưởng của Barcelona xúc động nói về người thầy của mình: "Hansi giống như một người cha đối với chúng tôi; ai cũng yêu mến ông ấy. Ông ấy biết cách quản trị hoàn cảnh của từng cầu thủ. Tôi ôm ông ấy vì ông ấy đã đối xử quá tuyệt vời với tôi."
Hồi sinh nhờ sự dẫn dắt của Flick
Trong thời gian Araujo nghỉ phép để phục hồi sức khỏe tinh thần, Hansi Flick đã kiên nhẫn dìu dắt, tạo điều kiện cho anh trở lại từng bước. Việc chỉ cho Araujo ra sân nhỏ giọt trước khi trao lại suất đá chính cho thấy sự thấu hiểu và quản trị nhân văn của chiến lược gia người Đức.
Ảnh hưởng tích cực trong phòng thay đồ
Không chỉ riêng Araujo, nhiều trụ cột khác như Raphinha, Pedri và Marcus Rashford cũng công khai ca ngợi phong cách quản trị của Flick. Điều này cho thấy ông đang dần chiếm được lòng tin và sự ủng hộ tuyệt đối từ các học trò, tạo nền tảng vững chắc cho thành công của Barcelona trong tương lai.