Ruben Amorim đang trải qua những ngày đen tối tại Manchester United, khi đội bóng liên tục sa sút và phòng thay đồ xuất hiện dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng. Từ kỳ vọng sẽ tái thiết “Quỷ đỏ”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giờ đây đối mặt áp lực khổng lồ, đặc biệt sau phát biểu đầy ẩn ý: “Các cầu thủ đã nói quá nhiều”, cho thấy sự đổ vỡ trong giao tiếp và kỷ luật nội bộ.
Thành tích tệ hại của Amorim càng khiến Sir Jim Ratcliffe, người đặt niềm tin lớn vào ông, bị chỉ trích nặng nề. Mùa trước, Manchester United lập hàng loạt kỷ lục buồn: điểm số, thứ hạng và số bàn thắng thấp nhất trong 50 năm, tỷ lệ thắng chỉ 24,1% tại Ngoại hạng Anh. Nếu không thắng Burnley, Amorim sẽ trở thành HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất từ năm 1931.
Trước ngã ba đường, Amorim có thể từ chức, thay đổi chiến thuật hoặc tiếp tục cố chấp. Tuy nhiên, nếu không lắng nghe các học trò và thay đổi, kết luận rõ ràng là ông không phù hợp với Manchester United ở thời điểm này.