Manchester United đã chính thức khép lại chương Sancho tại Old Trafford khi quyết định không gia hạn hợp đồng với cầu thủ chạy cánh người Anh. Theo Football Insider, Sancho sẽ rời đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới, đánh dấu sự kết thúc của một trong những thương vụ thất vọng nhất lịch sử câu lạc bộ. Quyết định này xuất phát từ hai nguyên nhân chính: mức lương khổng lồ hơn 200.000 bảng mỗi tuần và phong độ sa sút không phanh của Sancho.
Dưới thời HLV Ruben Amorim, Sancho hoàn toàn không còn chỗ đứng. Hy vọng cứu vãn sự nghiệp tại Aston Villa cũng tan biến khi anh chưa từng được đá chính ở Ngoại hạng Anh và không thể thuyết phục HLV Unai Emery. Điều này khiến khả năng Villa mua đứt gần như không còn, đồng thời thu hẹp đáng kể lựa chọn cho tương lai của Sancho.
Hiện tại, Borussia Dortmund – đội bóng cũ của Sancho – nổi lên như điểm đến tiềm năng khi anh trở thành cầu thủ tự do. Sự sụp đổ của Sancho là bài học đắt giá cho Man United, đặc biệt với những tài năng trẻ như Kobbie Mainoo, người cũng đang bất mãn vì không được ra sân. Đây là lời cảnh báo về việc lựa chọn sai lầm có thể hủy hoại cả sự nghiệp.