Khởi đầu không như mơ tại Anfield
Alexander Isak đến Liverpool với mức giá kỷ lục 128 triệu bảng, mang theo kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công The Kop. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Việc bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải do những rắc rối chuyển nhượng khiến Isak không thể bắt nhịp với lối chơi của đội bóng mới. Trong 16 lần ra sân, tiền đạo người Thụy Điển chỉ ghi được 3 bàn thắng, một con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng và mức phí chuyển nhượng khổng lồ.
Áp lực và sự cạnh tranh khốc liệt
Không chỉ vấn đề thể lực, Isak còn phải đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề. Việc đình công để rời Newcastle khiến anh phải chứng minh giá trị trong màu áo mới, nhưng sự tự tin từng có dường như đã biến mất. Tại Liverpool, Isak không còn là lựa chọn số một trên hàng công khi phải cạnh tranh với những cái tên như Hugo Ekitike và Florian Wirtz. Sự chật chội này khiến anh khó tìm được vị trí và phong độ tốt nhất.
Chấn thương và mùa giải bỏ lỡ
Khi chưa kịp lấy lại phong độ, vận đen lại ập đến với Isak. Chấn thương gãy mắt cá chân trong trận gặp Tottenham khiến anh phải nghỉ thi đấu đến tháng 4, gần như bỏ lỡ toàn bộ mùa giải đầu tiên tại Anfield. Liverpool không chỉ mất một khoản tiền lớn mà còn mất đi sự phục vụ của bản hợp đồng đắt giá, biến thương vụ này thành nỗi thất vọng lớn cho cả cầu thủ lẫn đội bóng.