Trận hòa 0-0 giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia trên sân Gelora Delta tối 19/4 khép lại vòng bảng A theo kịch bản ít ai nghĩ tới. Indonesia cần thắng để tranh ngôi đầu hoặc nuôi hy vọng đi tiếp với suất nhì bảng có thành tích tốt, nhưng lại chọn lối chơi phòng ngự phản công. Điều này đi ngược với những gì ban huấn luyện Việt Nam chuẩn bị.
Chuẩn bị cho sức ép, nhận về đối thủ “án binh bất động”
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Cristiano Roland thừa nhận ông đã xây dựng kế hoạch để đối phó với một Indonesia tấn công mạnh mẽ. Ông nói đội đã chuẩn bị để chịu sức ép, nhưng Indonesia lại lùi sâu, chờ Việt Nam tấn công. Cách tiếp cận thận trọng của chủ nhà khiến ông bất ngờ ngay từ những phút đầu, khi Indonesia gần như không dâng cao để gây sức ép.
Chờ Indonesia thay đổi nhưng điều đó không xảy ra
Roland cho biết sau hiệp một, ông vẫn tin Indonesia sẽ điều chỉnh chiến thuật trong hiệp hai, nhất là khi họ cần bàn thắng. Tuy nhiên, Indonesia tiếp tục chơi giống hiệp đầu, chỉ cố gắng tạo ra một vài pha phản công. HLV người Brazil nhấn mạnh điều này tiếp tục làm ông ngạc nhiên, bởi bối cảnh bảng đấu không ủng hộ một kết quả hòa cho đội chủ nhà.
Việt Nam kiểm soát thế trận, Indonesia trả giá
Trong suốt trận đấu, Việt Nam là đội kiểm soát thế trận và liên tục dứt điểm, còn Indonesia không tạo được cơ hội rõ rệt. Kết quả hòa 0-0 khiến Indonesia dừng bước ngay vòng bảng sau bốn kỳ liên tiếp vượt qua giai đoạn này. Với Roland và các học trò, trận đấu khép lại bằng tấm vé vào bán kết với ngôi nhất bảng A, nhưng cũng để lại dấu ấn về một đối thủ chọn cách chơi quá an toàn trong thế buộc phải thắng.