Chiến thắng 2-1 của Man City trước Arsenal lập tức thổi bùng sự phấn khích trên mạng xã hội. Một bộ phận cổ động viên Man City, lẫn nhiều fan trung lập, tỏ ra tự tin đến mức hung hăng. Họ coi đây là bước ngoặt mở toang cánh cửa vô địch cho thầy trò Pep Guardiola, tung ra đủ loại dự đoán từ 80%, 90% cho tới 100% Man City sẽ đăng quang, với luận điểm quen thuộc: “Arsenal làm gì có cửa”.
Fasn Man City hưng phấn, Arsenal im tiếng
Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Arsenal gần như im bặt. Họ phản ứng yếu ớt, chỉ biết chịu trận trước sự sung sướng đến cuồng nhiệt của đối thủ. Bối cảnh không ủng hộ Arsenal: hai trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, chỉ còn hơn Man City 3 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Từ đó, nhiều người mặc định Man City sẽ thắng cả 6 trận còn lại để vô địch, dựa trên bản lĩnh đã được kiểm chứng sau nhiều năm thống trị giải đấu.
Arsenal không rệu rã, Man City vẫn đang bám đuổi
Nhận định ấy không sai về mặt khả năng, nhưng lại giống kiểu “đếm cua trong lỗ” và xem thường đối thủ. Arsenal thực tế chơi rất tốt tại Etihad, không hề là một tập thể rệu rã. Họ tấn công có đường nét, chỉ gục ngã vì thiếu may mắn với nhiều pha dứt điểm dội cột. Đoàn quân của Mikel Arteta xứng đáng ít nhất 1 điểm. Và hiện tại, Man City vẫn đứng dưới, kém Arsenal 3 điểm. Đó mới là thực tế, chứ không phải những giả định “nếu thế này, nếu thế kia”.
Rừng mơ chưa phải chiếc cúp
Man City sẽ gặp Burnley ở vòng tới, thắng là san bằng 70 điểm với Arsenal và chiếm ngôi đầu nhờ chỉ số phụ. Nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai. Premier League từng nhiều lần cho thấy khoảng cách trên bảng xếp hạng không đảm bảo điều gì trong 90 phút. Man City vừa thắng Arsenal như thấy rừng mơ trước mắt, nhưng con đường đến ngai vàng vẫn khó lường. Rừng mơ chỉ là hình ảnh của hy vọng, chưa phải chiếc cúp đã đặt sẵn trong phòng truyền thống.