Diễn biến nghẹt thở trên sân nhà Chelsea
Trận đấu giữa Chelsea và Leeds United tại Stamford Bridge đã mang đến cho người hâm mộ một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Joao Pedro và Cole Palmer, tưởng chừng như sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, Leeds đã không bỏ cuộc, vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 2-2, đẩy trận đấu vào những phút cuối cùng với kịch bản khó lường.
Pha bỏ lỡ khó tin của Cole Palmer
Tâm điểm của trận đấu không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở một khoảnh khắc gây sốc của Cole Palmer. Phút 90+2, khi trước mặt là khung thành hoàn toàn bỏ trống và khoảng cách chỉ hơn 1 mét, Palmer lại đệm bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Theo thống kê từ The xG Philosophy, cơ hội này có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0.91 – gần như chắc chắn sẽ thành bàn.
Phản ứng của giới chuyên môn và người trong cuộc
Chứng kiến pha bóng này, huyền thoại Paul Merson trên sóng Sky Sports đã không giấu nổi sự kinh ngạc: “Không thể nào! Palmer vừa bỏ lỡ ở khoảng cách 2 mét! Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự.” Ngay cả bản thân Palmer cũng đứng chết lặng trong lưới, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
Hệ quả và nỗi ám ảnh cho Chelsea
Dù vẫn là trụ cột quan trọng của Chelsea, pha bỏ lỡ này chắc chắn sẽ còn ám ảnh Palmer và các cổ động viên trong thời gian dài, nhất là khi chỉ một tuần trước, anh vừa lập hat-trick vào lưới Wolves. Chelsea đánh rơi 2 điểm quý giá trên sân nhà, để lại nhiều tiếc nuối cho hành trình của họ tại mùa giải năm nay.