Vòng 19 V.League 2025/2026 biến sân Ninh Bình thành ngày hội khi Ninh Bình FC vùi dập PVF-CAND 3-0. Đây là trận ra mắt của tân HLV Bae Ji-won trên cương vị thuyền trưởng đội bóng cố đô, và đội chủ nhà đã đáp lại bằng một màn trình diễn vượt ngoài mong đợi.
Phấn khích trong ngày đầu nắm quyền
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Bae Ji-won không giấu được sự phấn khích. Ông nói đây là một buổi tối “rất tuyệt vời” và nhấn mạnh các học trò đã chơi hay hơn cả kỳ vọng. Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận trước trận từng rất lo về thể lực và khả năng thích nghi chuyên môn của toàn đội khi ông mới tiếp quản. Chính vì vậy, chiến thắng tuyệt đối 3-0 khiến ông bất ngờ.
Hoàng Đức vắng mặt vì toan tính đường dài
Dù thắng đậm, tâm điểm trên khán đài sân Ninh Bình tối 18/4 lại là sự vắng mặt của Quả bóng Vàng Hoàng Đức. Giải thích về quyết định này, HLV Bae Ji-won khẳng định đây là lựa chọn chiến thuật. Ông muốn bảo vệ trụ cột cho cuộc đua đường dài, dù Hoàng Đức đã ổn định và đủ khả năng ra sân. Ban huấn luyện chủ động “giữ chân” và “giấu đòn” tiền vệ này cho những trận đại chiến sắp tới.
Đặt niềm tin cho chặng đường phía trước
HLV Bae nhấn mạnh Hoàng Đức là hạt nhân không thể thay thế trong chiến dịch chinh phục ngôi vương V.League 2025/2026. Ông hé lộ đang cân nhắc để Hoàng Đức tái xuất ở trận đấu tuần sau, khi Ninh Bình FC chạm trán một đối thủ rất mạnh, nhằm tăng tính cạnh tranh. Dù thắng 3-0 và có bước chạy đà tâm lý tốt, ông Bae vẫn giữ sự thận trọng, khẳng định trận tiếp theo sẽ không hề đơn giản và toàn đội cần tập trung tối đa, với niềm tin tuyệt đối vào dàn trợ lý và các cầu thủ.