Khởi đầu tệ hại và kỷ lục không mong muốn
Alexander Isak, bản hợp đồng bom tấn của Liverpool, đang trải qua những ngày tháng khó khăn tại Merseyside. Trong trận thua 0-3 trước Nottingham Forest, Isak chỉ có 15 lần chạm bóng trong 67 phút, tiếp tục chuỗi phong độ mờ nhạt kể từ khi gia nhập từ Newcastle. Đáng chú ý, anh trở thành cầu thủ đầu tiên sau 119 năm thua cả 4 trận ra quân đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Liverpool, san bằng kỷ lục không ai mong muốn của Percy Saul từ năm 1906. Những con số thống kê từ Opta càng làm nổi bật sự thất vọng: Isak bị thay ra ở phút 68 và chỉ được chấm 2/10 điểm bởi GOAL.
Áp lực từ thương vụ chuyển nhượng ồn ào
Phong độ kém cỏi của Isak không thể tách rời khỏi những lùm xùm chuyển nhượng kéo dài suốt mùa hè. Việc đình công, từ chối du đấu và gây áp lực lên Newcastle để được chuyển sang Liverpool đã khiến Isak mất đi sự chuẩn bị cần thiết. Dù trở thành bản hợp đồng kỷ lục trị giá 125 triệu bảng, anh lại thiếu thể lực và dính chấn thương cơ adductor, khiến quá trình hòa nhập càng thêm khó khăn. Đến nay, Isak mới chỉ ghi 1 bàn và 1 kiến tạo sau 9 trận, và bàn thắng duy nhất lại đến ở Carabao Cup, không phải Ngoại hạng Anh.
Khó khăn cá nhân và kỳ vọng chưa thành hiện thực
Không chỉ trên sân cỏ, Isak còn đối mặt với áp lực ngoài đời khi phải chi 30.000 bảng mua chó canh gác sau những lời đe dọa từ CĐV Newcastle. Dù bản thân luôn thể hiện sự lạc quan và quyết tâm trở lại, thực tế là Isak vẫn chưa ghi bàn tại Premier League cho Liverpool. Trong bối cảnh các tân binh khác như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez cũng gặp khó khăn, kỳ vọng về một mùa giải thành công của Liverpool đang bị đặt dấu hỏi lớn. Sự thất vọng này là lời cảnh tỉnh cho những thương vụ chuyển nhượng ồn ào nhưng thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý.