Jorrel Hato đã nỗ lực hết mình trước Manchester City. Sau một hiệp một giằng co và giữ được thế trận, Chelsea sụp đổ chóng vánh với ba bàn thua liên tiếp trong hiệp hai, phơi bày khoảng cách đẳng cấp với đội bóng của Pep Guardiola. Trong bối cảnh đó, quyết định nhân sự táo bạo của huấn luyện viên Liam Rosenior vẫn cần được nhìn nhận lại một cách công bằng.
Quyết định táo bạo của Rosenior
Thay vì đặt niềm tin vào những phương án quen thuộc hay các cầu thủ giàu kinh nghiệm, Liam Rosenior trao cơ hội đá chính ở vị trí trung vệ cho Hato. Thực tế trên sân cho thấy cầu thủ người Hà Lan không làm thầy mình thất vọng. Màn trình diễn của anh là minh chứng cho sự trưởng thành về tư duy khi được trao nhiều thời lượng thi đấu hơn.
Bản lĩnh trong khâu triển khai bóng
Về kiểm soát bóng, Hato thể hiện khả năng vượt áp lực rất tốt. Anh chỉ chuyền hỏng 3 trong tổng số 62 đường chuyền, đồng thời có 4 đường chuyền thành công tịnh tiến thẳng vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Đây là tố chất quan trọng với một hệ thống phòng ngự hiện đại luôn yêu cầu triển khai bóng từ tuyến dưới.
Đối mặt Haaland và vai trò điểm sáng
Thử thách lớn nhất với Hato không nằm ở khâu luân chuyển bóng, mà là nhiệm vụ trực tiếp đối đầu với Erling Haaland, tiền đạo vừa tìm lại bản năng sát thủ với cú hat-trick vào lưới Liverpool tại Cúp FA. Trong 90 phút trên sân, trung vệ của Chelsea có 3 pha tắc bóng, 3 lần thu hồi bóng và 1 tình huống cản phá cú sút nguy hiểm. Dù bị đối phương lừa bóng qua một lần, anh vẫn là gương mặt nổi bật nhất trong nỗ lực kiềm tỏa hàng công Manchester City, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong trận thua của Chelsea.