Trận hòa không bàn thắng giữa HAGL và Hà Nội FC tại vòng 2 LPBank V-League vừa qua đã để lại nhiều dư vị đắng cho người hâm mộ. Hình ảnh đội bóng phố Núi thi đấu với lối chơi phòng ngự phản công, liên tục nằm sân và kéo dài thời gian khiến khán giả không khỏi thất vọng. Dù chiến thuật này giúp HAGL có được điểm số đầu tiên trong mùa giải mới, nhưng cái giá phải trả là sự mai một của bản sắc từng làm nên tên tuổi đội bóng.
Không thể phủ nhận, trong bối cảnh lực lượng và tài chính hạn chế, HAGL buộc phải thực dụng để trụ hạng. Tuy nhiên, việc lạm dụng tiểu xảo, câu giờ – vốn từng khiến họ dẫn đầu V-League về số thẻ phạt mùa trước – đã khiến hình ảnh đội bóng trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ trung lập lẫn các cổ động viên trung thành. Đáng buồn hơn, điều này đi ngược lại hoàn toàn với lý tưởng mà bầu Đức đã dày công xây dựng suốt hơn hai thập kỷ: “Đá bóng vì khán giả, vì cái đẹp, vì niềm tự hào.”
Bóng đá là sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng cũng là nơi khẳng định bản sắc. HAGL có thể khó khăn về thành tích, nhưng không được phép đánh mất tinh thần cống hiến và lối chơi đẹp mắt từng là niềm tự hào của bầu Đức. Đã đến lúc đội bóng phố Núi cần nhìn lại mình, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng cách trở lại với thứ bóng đá đúng nghĩa, thay vì “diễn” trên sân. Đó mới là con đường duy nhất để HAGL giữ vững giá trị và lịch sử của mình.