Im lặng không có nghĩa là vô hình
Trong phần lớn hiệp một trận đấu giữa Manchester City và Crystal Palace, Erling Haaland dường như “biến mất” trên sân. Anh chạm bóng rất ít, gần như không tham gia vào các pha phối hợp chung, khiến nhiều người lầm tưởng rằng hàng thủ đội chủ nhà đã vô hiệu hóa được mũi nhọn nguy hiểm nhất của City. Tuy nhiên, chính sự im lặng ấy lại là tiền đề cho khoảnh khắc bùng nổ đúng lúc, cho thấy bản lĩnh của một sát thủ đích thực.
Khoảnh khắc định đoạt trận đấu
Ngay trước khi hiệp một khép lại, Haaland đã tận dụng tối đa cơ hội hiếm hoi từ đường kiến tạo của Matheus Nunes để ghi bàn bằng một cú đánh đầu mẫu mực. Sự hiệu quả này khiến giới chuyên môn không tiếc lời ca ngợi. Phóng viên Nick Wright của Sky Sports nhấn mạnh: “Một pha dứt điểm, một bàn thắng cho Haaland.” Chuyên gia Jobi McAnuff của BBC cũng phải thừa nhận: “Cậu ấy biết chính xác mình cần xuất hiện ở đâu khi có một quả tạt chất lượng.”
Đẳng cấp không thể ngăn cản
Sự hiện diện của Haaland trên sân, dù mờ nhạt về mặt kiểm soát bóng, vẫn luôn là mối đe dọa thường trực. Chuyên gia Lars Tjærnås của Viaplay thậm chí gọi đó là “sự điên rồ tột độ” và khẳng định Haaland là “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa thu này”. Rõ ràng, Haaland không cần phải chạm bóng nhiều để tạo ra khác biệt, và đó chính là đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu thế giới.