Tháng 11 năm 2025, Erling Haaland cán mốc 32 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường. Con số này từng đủ sức tạo ra một cơn địa chấn nếu xuất hiện vào năm 2010. Báo chí khi đó sẽ nói về một kỷ nguyên mới. Hàng loạt bình luận sẽ ca ngợi một tài năng siêu việt. Thế nhưng phản ứng của bóng đá thế giới hôm nay lại khác. Người ta chỉ nhún vai. Sự ngạc nhiên gần như biến mất.
Cảm giác thờ ơ này không xuất phát từ việc Haaland kém hấp dẫn. Ngược lại. Anh đang là nạn nhân của chính sự xuất sắc đến mức tàn nhẫn của mình.
Sự lạm phát của những bàn thắng
Ở tuổi 25, Haaland đạt phong độ chín muồi. Hiệu suất ghi bàn của anh vượt cả Messi và Ronaldo ở cùng độ tuổi. Các con số đều chứng minh điều đó. Theo thống kê từ Premier League, Haaland đã vượt mốc 300 bàn chuyên nghiệp nhanh hơn bất kỳ ngôi sao nào thuộc thế hệ đương đại.
Điều khác biệt nằm ở cảm xúc. Messi tạo ra những bàn thắng từ những pha đi bóng mê hoặc. Ronaldo khiến cả sân vận động bùng nổ bằng sức mạnh và sự dữ dội trong từng cú dứt điểm. Khán giả say mê cả quá trình tạo ra bàn thắng.
Còn Haaland. Anh tối giản tất cả. Chạy chỗ chính xác. Đệm bóng gọn gàng. Ghi bàn rồi quay lại vạch xuất phát. Không hoa mỹ. Không kéo dài cảm xúc. Không tạo điểm nhấn thị giác.
Sự đơn giản đó lại chính là thứ khiến khán giả… chai lì. Khi một cầu thủ liên tục tạo ra hiệu suất phi thường, cảm xúc ngạc nhiên dần mất đi. Một cú hat trick trở thành điều quen thuộc. Người xem bắt đầu đòi hỏi những điều phi lý hơn. Cảm xúc bị lạm phát vì sự ổn định quá mức.
Hiệu quả tàn nhẫn và bi kịch của “cỗ máy công nghiệp”
Người hâm mộ bóng đá luôn mâu thuẫn. Họ muốn đội bóng của mình chiến thắng nhưng đồng thời lại khao khát sự kịch tính. Haaland lại thuộc dạng cầu thủ có thể bóp nghẹt kịch tính bằng sự hiệu quả tuyệt đối.
Man City mùa 2025–2026 thường tái hiện cùng một kịch bản. Đối thủ lùi sâu. Man City kiểm soát bóng. Bóng được luân chuyển đều đặn. Tình huống kết thúc xuất hiện khi Haaland bất ngờ lao vào khoảng trống. Một pha dứt điểm đơn giản khép lại trận đấu. Bóng đá là môn thể thao gắn liền với rủi ro. Nhưng với Haaland, cảm giác rủi ro bị triệt tiêu.
Truyền thông gọi anh là “robot”. Không chỉ vì thể chất. Điều họ muốn nói là cảm giác anh ít mắc sai lầm như con người thực thụ. Khán giả thường đồng cảm với những cầu thủ vật lộn để vượt qua khó khăn. Haaland thì ngược lại. Anh “bắt nạt” hậu vệ đối phương bằng tốc độ và sức mạnh vượt trội. Sự áp đặt toàn diện đôi khi tạo cảm giác thiếu cạnh tranh. Từ đó sinh ra sự nhàm chán.
Khi “quái vật” bộc lộ sự con người
Nhìn Haaland qua lăng kính Man City dễ tạo cảm giác anh là một cỗ máy. Thế nhưng hình ảnh của anh ở đội tuyển Na Uy lại hoàn toàn khác. Haaland không chỉ ghi bàn mà còn kéo cả một tập thể tầm trung trở lại World Cup sau gần ba thập kỷ vắng mặt. Chiến thắng 4–1 ngay tại San Siro trước nhà đương kim vô địch châu Âu là dấu ấn rõ ràng nhất.
Trong màu áo đội tuyển, Haaland thể hiện khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm. Hình ảnh anh chạy đi mua hàng chục chiếc hamburger để khao cả đội sau chiến thắng ở vòng loại không phải là hành động của một cỗ máy vô cảm. Đó là sự ấm áp và giản dị mà ít ai nhìn thấy khi anh khoác áo Man City.
Đó cũng là lúc người hâm mộ nhận ra. Đằng sau những bàn thắng tối giản là một con người thực thụ. Một cầu thủ mang trong mình niềm tự hào dân tộc rất lớn. Một người có cảm xúc, có trách nhiệm và có khả năng truyền cảm hứng.
Hãy trân trọng thứ “tẻ nhạt” mang tên Haaland
Thế giới bóng đá hiện đại vận hành bằng tốc độ. Khán giả muốn điều mới lạ. Họ muốn những khoảnh khắc gây sốc. Trong bối cảnh đó, Haaland mang đến một giá trị khác. Một thứ xa xỉ. Đó là sự ổn định tuyệt đối.
Haaland không đi bóng qua năm người. Không làm những điều tạo ra băng viral. Anh chỉ làm đúng một nhiệm vụ. Ghi bàn nhanh nhất và gọn nhất có thể.
Có thể nhiều người nghĩ điều đó tẻ nhạt. Nhưng sự tẻ nhạt ấy lại đạt đến mức kinh ngạc. Và bóng đá có lẽ phải mất thêm nhiều thập kỷ mới chứng kiến một cầu thủ sở hữu sự hoàn hảo như vậy.
Haaland khiến bàn thắng trở thành một điều bình thường. Nhưng chính điều bình thường đó lại là kiệt tác mà bóng đá thế giới may mắn được chứng kiến.