McTominay đứng hạng cao chót vót tại Quả Bóng Vàng, đến Haaland và Bellingham cũng phải ngước nhìn!

Lamine Yamal về nhì nhưng ôm chúc mừng Dembele ngay trên sân khấu: 18 tuổi mà nhân cách ai cũng nể!

Barca lập kỷ lục 20 Quả bóng vàng: Real, Juve, Milan chỉ biết "hít khói"!

Kỳ Quang

Olympique de Marseille vừa viết nên một trang sử mới khi đánh bại Paris Saint-Germain 1-0 ngay trên sân nhà, khép lại vòng 5 Ligue 1 bằng một chiến thắng đầy cảm xúc. Bàn thắng duy nhất của Nayef Aguerd ở phút thứ 5 không chỉ giúp OM giành trọn 3 điểm mà còn chấm dứt chuỗi ngày dài không thắng PSG tại Ligue 1 kể từ năm 2011.

Đáng chú ý, HLV Roberto De Zerbi đã không giấu nổi niềm tự hào sau trận đấu. Ông chia sẻ: "Tôi đã nói với Pablo Longoria rằng một trong những lý do tôi muốn đến đây là để đánh bại PSG, bởi họ mạnh hơn. Họ đại diện cho quyền lực và tôi không thích điều đó." Với De Zerbi, chiến thắng này là minh chứng cho khát vọng vượt qua giới hạn, đồng thời là lời khẳng định vị thế của Marseille trước đối thủ lớn nhất nước Pháp.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi bị hoãn vì thời tiết, khiến PSG không thể dự lễ trao giải Quả bóng vàng. Dẫu vậy, chiến thắng này đã mang lại niềm vui lớn cho cả đội bóng, ban huấn luyện và người hâm mộ thành phố cảng.

Xem thêm
0
186 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Việc LFP quyết định đổi lịch trận derby nước Pháp giữa Marseille và PSG trùng với thời điểm diễn ra gala Quả bóng vàng tại Paris đã tạo nên một tình huống khó xử chưa từng có. Điều này đồng nghĩa với việc hàng loạt ngôi sao PSG – những ứng viên sáng giá cho các giải thưởng cá nhân – sẽ không thể góp mặt tại buổi lễ danh giá, ngoại trừ Ousmane Dembele đang chấn thương. Sự kiện này càng trở nên đáng tiếc khi năm ngoái, hai sự kiện lớn này được tổ chức cách nhau một ngày, cho phép các cầu thủ tham dự đầy đủ.

Những chỉ trích từ báo chí Pháp, đặc biệt là L’Equipe, không chỉ nhắm vào sự thiếu linh hoạt của LFP mà còn phản ánh sự yếu kém trong công tác điều hành bóng đá quốc nội. Việc để hai sự kiện lớn nhất của bóng đá Pháp diễn ra cùng lúc không chỉ làm giảm giá trị của cả hai mà còn cho thấy sự thiển cận, thiếu tầm nhìn chiến lược của các nhà quản lý. Đáng lẽ, với tầm vóc của PSG mùa này, bóng đá Pháp phải biết tận dụng cơ hội để tôn vinh thành tựu của mình trên trường quốc tế, thay vì tự làm lu mờ chính mình.

Xem thêm
1
217 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật