Chu kỳ lặp lại tại Old Trafford
Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, Ole Gunnar Solskjaer bất ngờ nổi lên như một ứng viên tạm quyền cho chiếc ghế nóng tại Man Utd, dù từng bị chính CLB chấm dứt hợp đồng vào năm 2021. Bình luận trên Sky Sports, Gary Neville không phản đối khả năng này nhưng cảnh báo về một kịch bản quen thuộc đã kéo dài suốt 12 năm: “Man Utd cứ đưa người cũ lên, rồi lại tìm người mới, rồi lại quay về những gương mặt quen thuộc.” Neville ví von tình cảnh này như bộ phim “Groundhog Day”, nơi mọi thứ lặp lại không hồi kết.
Ưu điểm và thách thức của các ứng viên nội bộ
Neville thừa nhận điểm mạnh của Solskjaer là tình yêu và sự gắn bó với CLB, cùng kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng giai đoạn 2018-2021. Ông cũng đánh giá cao các ứng viên khác như Michael Carrick hay Ruud van Nistelrooy, những người có mối liên kết sâu sắc với Man Utd. Tuy nhiên, Neville nhấn mạnh áp lực dành cho HLV mới, dù chỉ là tạm quyền, vẫn rất lớn. “Nếu kết quả không tốt trong bốn, năm tháng tới, họ sẽ chịu sức ép khủng khiếp. Đây là công việc cực kỳ khó khăn,” ông cảnh báo.
Quyết định sống còn cho tương lai
Hiện tại, Darren Fletcher đang tạm quyền sau trận hòa Burnley và sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở FA Cup. Theo Neville, điều quan trọng nhất là Man Utd phải đưa ra quyết định lớn vào cuối mùa: “Họ cần một HLV đẳng cấp thế giới, người đã chứng minh được năng lực. Ngay cả khi người tạm quyền làm rất tốt, CLB vẫn phải lựa chọn sống còn cho tương lai.”