Chelsea đang chìm trong khủng hoảng. Thất bại 0-3 trên sân khách không chỉ nối dài chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng, mà còn đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1912 “The Blues” tịt ngòi suốt 5 trận liền tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng tụt xuống vị trí thứ 7 và có nguy cơ bị 6 đối thủ phía sau vượt mặt.
Cầu thủ bị tố “để HLV thất vọng”
Trong bối cảnh HLV Liam Rosenior chịu áp lực sa thải nặng nề, Gary Cahill lại hướng mũi dùi về phía các cầu thủ. Trên Sky Sports, cựu trung vệ Chelsea nói ông “cảm thấy tiếc cho Liam” và cho rằng chính các học trò mới là những người khiến ông thất vọng. Cahill mô tả Chelsea “mỏng manh, thiếu tự tin” và thừa nhận màn trình diễn vừa qua “rất khó xem”.
“Chấp nhận số phận” trong 20 phút cuối
Cahill nhấn mạnh 20 phút cuối trận là hình ảnh tệ nhất: các cầu thủ gần như chấp nhận số phận, chậm chạp trong mọi pha bóng. Theo anh, việc thiếu nỗ lực là điều không thể bào chữa. Cựu đội phó Chelsea coi trận bán kết Cúp FA vào Chủ nhật tới là “chìa khóa” sống còn để đội bóng cứu vãn danh dự, trong bối cảnh phòng thay đồ đang lung lay và ghế của Liam Rosenior ngày càng nóng.