Liverpool vượt qua giai đoạn áp lực nặng nề bằng chiến thắng 2-0 trước Fulham trên sân Anfield. Ba điểm giúp The Kop củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League và giữ vững hạng 5. Đây cũng là trận chào sân ấn tượng của tài năng trẻ Rio Ngumoha, nhưng màn trình diễn của Cody Gakpo lại trở thành nốt trầm lớn nhất.
Slot xoay tua, Salah và Ngumoha lên tiếng
HLV Arne Slot thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Mohamed Salah trở lại đá chính, sát cánh cùng thần đồng Rio Ngumoha. Sự điều chỉnh này lập tức mang lại hiệu quả. Chỉ trong ít phút cuối hiệp một, Salah và Ngumoha lần lượt lập công ở các phút 36 và 40, giúp Liverpool dẫn 2-0 ngay trước giờ nghỉ.
Pha bỏ lỡ khó tin của Gakpo
Dù Liverpool kiểm soát tốt thế trận và giành trọn 3 điểm, tình huống bỏ lỡ của Cody Gakpo đầu hiệp hai khiến khán giả bức xúc. Từ đường căng ngang dọn cỗ của Jeremie Frimpong, Gakpo trong tư thế không bị kèm, ở cự ly rất gần, lại lúng túng đệm bóng hụt. Tiền đạo người Hà Lan như mất phương hướng, không điều chỉnh được trọng tâm, để cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 trôi qua trong sự ngỡ ngàng trên khán đài.
Làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội
Pha bóng này lập tức thổi bùng làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Tài khoản @RatherbeRed7 gay gắt: “Đừng bao giờ kỳ vọng Gakpo thi đấu đúng với tư cách một cầu thủ nhận lương 250.000 bảng/tuần, anh ta là một trò đùa.” CĐV @SedziafaF đặt câu hỏi: “Làm thế nào mà anh chàng này vẫn tiếp tục được trao cơ hội ra sân vậy?” Tài khoản @LorraineOShea14 bức xúc: “Chúng ta đã thấy Gakpo tạo nên một đống hỗn độn bao nhiêu lần ở mùa giải này rồi? Thật lố bịch với số lượng cơ hội mà anh ta đã bỏ lỡ.” Thậm chí, @emilnikolov_ mỉa mai: “Anh ta dường như đã quên mất cách chơi bóng rồi.”