Chức vô địch La Liga mùa này không chỉ giúp Hansi Flick giải tỏa sức ép, mà còn đưa ông vào một nhóm rất hẹp trong lịch sử Barcelona. Trong 127 năm tồn tại, chỉ có 10 huấn luyện viên giành ít nhất hai chức vô địch La Liga liên tiếp, và nếu tính những người thống trị giải quốc nội ngay trong hai mùa đầu tiên, con số ấy chỉ còn 7. Flick vừa chính thức góp mặt trong “nhóm 7 vì tinh tú” đó.
Dấu ấn tức thời giữa dàn huyền thoại
Những cái tên cùng đứng với Flick không hề tầm thường: Enrique Fernandez, Helenio Herrera, Louis Van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique, Ernesto Valverde. Họ là những người đặt dấu ấn rõ rệt ngay khi vừa đặt chân tới Camp Nou. Việc Flick sớm chen chân vào danh sách này cho thấy khả năng thích nghi đáng nể, khi ông mang đến cho Barcelona một lối chơi hiện đại, trực diện và hiệu quả trong bối cảnh đội bóng bị đánh giá là “kém hơn năm ngoái”.
Khoảng cách với Real Madrid và giá trị của 5 danh hiệu
Trong hai mùa đầu, Flick giúp Barcelona giành 5 trên 8 danh hiệu tối đa, đồng thời tạo ra khoảng cách kỷ lục với Real Madrid ở đấu trường quốc nội. Tại Bernabeu, người ta có thể viện Champions League để hạ thấp thành tựu ấy, nhất là khi Flick mới chỉ dừng lại ở tứ kết rồi bán kết. Tuy nhiên, với bất kỳ câu lạc bộ nào, 5 danh hiệu trong 2 mùa đầu vẫn là cột mốc mà nhiều đời huấn luyện viên mơ cũng khó chạm tới.
La Masia và một thế hệ mới đang thành hình
Điểm khiến Flick được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở số cúp. Ông đang góp phần tạo nên một chu kỳ mới cho La Masia. Nếu Pep Guardiola từng có Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets, thì Flick hiện đặt niềm tin vào Lamine Yamal, Gavi, Fermin Lopez, Pau Cubarsi, Marc Bernal. Trong bối cảnh Barcelona khủng hoảng đủ đường, việc một huấn luyện viên dám nhận lời, rồi vừa giành danh hiệu vừa nâng tầm lứa trẻ, là lý do để các cule trân trọng quãng thời gian cuối cùng của ông tại Camp Nou, nơi Flick khẳng định sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp.