Tôi từng tự hào tột cùng khi khoác lên mình màu áo Liverpool.
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu sụp đổ — từng viên gạch một.
Mascherano ra đi. Xabi Alonso bị bán. Rafa Benítez bị sa thải.
Và rồi… các ông chủ cũng bán luôn cả câu lạc bộ.
Tôi thấy rõ rằng nhiều người chỉ nghĩ đến lợi ích của họ, chứ không phải tương lai của đội bóng.
Tôi đã năn nỉ ban lãnh đạo giữ lại bộ khung ấy, chỉ cần bổ sung thêm vài cái tên chất lượng — vì Liverpool khi đó thật sự đã ở rất gần đỉnh cao.
Nhưng họ không làm. Họ chọn cách đứng yên.
Không tham vọng. Không định hướng. Không còn hy vọng.
Tôi đã rời Atletico – mái nhà tuổi thơ – để chinh phục danh hiệu.
Nếu ở lại Liverpool mà phải chứng kiến tất cả sụp đổ… thì tôi đã phản bội chính giấc mơ của mình.
Chelsea khi ấy cho tôi cơ hội được chiến đấu cho vinh quang mỗi năm.
Và ở tuổi đó, với tôi – đó là điều duy nhất còn đáng giá.
— Fernando Torres chia sẻ về lý do thật sự khiến anh rời Anfield.